01/11/2015 12:59 GMT+7

Tôi nhắm mắt gọi “Mẹ ơi”

ĐỨC THANH
ĐỨC THANH

TTO - Khi hỏi anh sẽ tiếp tục theo nghề thuyền viên? Anh Tường cười hiền nói, được may mắn cứu sống, tuy có sợ hãi những nếu có cơ hội tốt để tiếp tục được theo tàu đi biển thì tôi sẽ vẫn làm nghề này

Anh Nguyễn Trung Tường - Ảnh: Đông Hà

Anh Nguyễn Trung Tường (31 tuổi, quê quán Hà Tĩnh), là người được lực lượng cứu nạn cứu sống đầy may mắn trong ngày 31-10, cho biết: "khi chiếc tàu chuẩn bị lật úp, tôi là một trong những người còn giữ bình tĩnh, khỏe mạnh nên tôi đã hỗ trợ các thuyền viên khác trên tàu nhảy khỏi con tàu trước. Sau khi anh em nhảy khỏi tàu, tôi định thoát thân theo thì con tàu bất ngờ lật úp rất nhanh khiến tôi bị kẹt trong hầm hàng của con tàu".

Anh Tường kể tiếp, khoảng thời gian tàu chìm, tôi nghĩ mình sẽ chết chìm theo con tàu nên tôi nhắm mắt gọi “Mẹ ơi”, rồi tôi bình tĩnh chấp nhận mọi chuyện xảy đến với mình. Một lát, tôi thấy tàu ngưng chìm và tôi vẫn có đủ khí oxy để thở.

Cứ thế suốt đêm tôi đứng, rồi nằm, nhưng tôi giữ được bình tĩnh vì nghĩ sẽ phải chấp nhận số phận dù thế nào. Màn đêm, nỗi lo sợ cứ bao vây tôi không biết bao lâu thì tôi nghe tiếng gõ vào thành tàu, tôi liền lấy cục đá gõ trả lời vào thân tàu. Và cứ thế tôi và người bên ngoài gõ vào tàu trả lời qua lại.

“Và cùng rất lâu sau, khi tôi thấy bóng một người cứu nạn đến gần, tôi biết mình sẽ được cứu sống”, anh Tường tâm sự.

ĐỨC THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất