13/11/2013 05:35 GMT+7

Tội nghiệp con kỳ đà

BÚT BI
BÚT BI

TT - Theo Wikipedia, kỳ đà bao gồm các loài thằn lằn lớn ăn thịt...

- Ơ, hôm nay ông lại hứng chí nghiên cứu về động vật nữa à?

- Có một số loại kỳ đà sống trong hang, dưới những gốc cây lớn. Điều đặc biệt là móng vuốt của nó rất khỏe. Khi bị người thợ săn rượt đuổi, nó mà chui đầu vào hang, móng vuốt của hai chân trước kịp bấu vào rễ cây thì cho dù cả chục người nắm đuôi kéo cũng không ăn thua. Thậm chí kéo đến đứt đôi thân mình, móng vuốt kỳ đà cũng bám cứng vào rễ cây. Đố mọi người, trong trường hợp ấy, làm sao bắt sống được nó?

- Chịu...

- Những người thợ săn có mẹo thế này: nắm đuôi kỳ đà kéo mạnh ra, rồi đột ngột đẩy nó vào. Khi thấy có lực đẩy vào hang, kỳ đà sướng, bèn buông móng vuốt. Ngay lập tức, người thợ săn lôi nó ra. Cứ dúi vào rồi lại kéo ra thật nhanh vài lần là bắt sống được nó.

- Hay, nhưng bỗng dưng ông lại kể chuyện kỳ đà làm gì?

- Hừm, tui thấy anh em mình giống kỳ đà...

- Giống kỳ đà?

- Ừ. Mấy ông kinh doanh xăng dầu đang dùng mẹo bắt kỳ đà đấy thôi. Lâu lâu họ hạ giá xăng chút đỉnh, thế là mình sướng. Rồi họ lại tăng thật mạnh. Cứ giảm nhẹ vài lần, so ra chẳng ăn thua gì với một lần tăng mạnh. Làm vài tua như thế, anh em mình thành kỳ đà nằm gọn trong túi thợ săn!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Bút bi