02/11/2010 03:01 GMT+7

Tôi muốn cung cấp thêm chứng cứ

MỄ THUẬN
MỄ THUẬN

TT - Người gọi điện ngày 25-10 báo cho Tuổi Trẻ tin “Một game thủ xuất huyết não nằm liệt giường” là chị Lê Thị Phương Diễm (Q.11, TP.HCM). Mẹ chị Diễm là bà Đoàn Thị Hòa, cũng là một bạn đọc trung thành, thường xuyên cung cấp thông tin nóng cho Tuổi Trẻ suốt hơn 20 năm qua.

DCphGahW.jpgPhóng to
Chị Phương Diễm (phải) và mẹ là bà Đoàn Thị Hòa - Ảnh: Mễ THUẬN

Chị kể hôm đó mẹ chị đọc bài viết “Bất ổn trong khảo sát game online” (Tuổi Trẻ ngày 23-10) và cảm thấy rất đồng cảm với nội dung đề cập. Bà lập tức nói con gái gọi điện cho Tuổi Trẻ cung cấp thông tin về cháu ruột của mình - học lớp 11, ở quận 9 - hiện đang phải sống đời thực vật sau một buổi chơi game online và bị đột quỵ tại chỗ.

“Tôi muốn cung cấp thêm cho báo một chứng cứ cụ thể để mọi người thấy rằng tác hại của game online là có thật chứ không hề mơ hồ như kết quả khảo sát của Viện Xã hội học” - bà Hòa bày tỏ.

Chị Diễm bổ sung: “Báo tin này cho Tuổi Trẻ là chúng tôi muốn góp phần để những chuyện rất bất bình thường không thể tiếp tục trở thành những chuyện bình thường. Vì trước nay có quá nhiều chuyện như kẹt xe, hố đen, nước bẩn, cúp điện... vốn không bình thường chút nào đã trở nên quá bình thường trong đời sống người dân chúng tôi rồi. Nay không lẽ việc chơi game online nhiều tác hại lại trở nên bình thường nữa?”.

Bà Hòa cho biết mình rất vui vì sau khi con gái gọi báo cho Tuổi Trẻ thì chỉ một giờ là phóng viên đã có mặt để tìm hiểu thông tin. Sau khi báo đăng thông tin này, bà và gia đình người cháu ruột đã được nhiều phụ huynh khác đồng cảm, chia sẻ rằng con của họ cũng đang bị tác hại trực tiếp của game online. Thậm chí có phụ huynh bảo rằng con họ đã chết sau khi đột quỵ tại phòng game.

“Thế nhưng ai cũng vì mặc cảm nên ít công khai những câu chuyện tương tự thế. Riêng mẹ con tôi thì nghĩ biết đâu những thông tin mình cung cấp cho báo có thể là một bài học cảnh tỉnh cho những người đang trong hoàn cảnh như thế có biện pháp ngăn chặn con em mình tiếp tục nghiện game online” - chị Diễm tâm sự.

MỄ THUẬN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên