Vô tình sếp vào phòng bạn và phát hiện ra hình ảnh xấu xí này. Bạn chỉ việc trả lời: “Tối qua em đánh máy hết mớ tài liệu cho cơ quan gần 1g sáng nên oải quá. Sếp thông cảm cho!”. Có một nhân viên hết mình vì công ty, sao sếp nỡ khiển trách cho được.
- Bạn là một phụ nữ đỏm dáng, thích làm đẹp mọi lúc mọi nơi, kể cả trong giờ làm việc. Nhưng không may cho bạn, sếp phát hiện ra bạn đang ngồi dũa móng tay và ca hát nghêu ngao. Đừng vội cuống cuồng lên, hãy bình tĩnh nói: “Móng tay em quá dài, đánh máy vướng víu, nên em phải dũa bớt ạ!”. Sếp cho rằng chuyện này cũng có lý nên thôi không làm phiền bạn.
- Bạn là người thích mơ mộng, có tâm hồn rất ư là nghệ sĩ. Bạn đang lãng đãng thả hồn theo tiếng chim hót bên cửa sổ thì sếp lù lù đứng sau lưng. Sau cú giật mình, hãy nhanh nhảu trả lời: “Em đang tập trung suy nghĩ để viết bản báo cáo cho thật hay ạ!”. Trăm sự tốt xấu đều nằm trong bản báo cáo để sếp trình lên cấp trên, chính vì vậy sếp sẽ tôn trọng “cái suy nghĩ” quí giá của bạn thôi.
- Bạn là con nghiện... báo có hạng. Mỗi sáng trước giờ vào làm, bạn vẫn thường ghé phòng bảo vệ mượn vài tờ báo để đọc. Bạn say sưa đọc đến nỗi quên mất mình đã trễ giờ làm việc. Sếp thấy bạn mê báo hơn mê việc nên hoạnh họe. Chẳng có chi mà run rẩy, cứ nói rằng: “Em đang cập nhật một số thông tin nóng liên quan đến cơ quan mình nên... quên mất giờ làm ạ!”. Làm sếp ai chẳng muốn nhân viên mình có kiến thức sâu rộng nhằm góp phần xây dựng công ty thêm phát triển. Cho nên sếp chỉ nhắc nhở bạn lần sau không nên thế và bỏ đi ngay.
Lưu ý: Bạn phải thực hiện các bí quyết trên cho đúng với từng trường hợp, hoàn cảnh mới phát huy được tác dụng. Và nên nhớ, các bí quyết này chỉ nên dùng một lần rồi bỏ, nếu lạm dụng quá bị công ty sa thải ráng chịu!
Tuổi Trẻ Cười số 507 ra ngày 15/9/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận