![]() |
Là sinh viên ngành công nghệ thông tin, dù biết rằng tin học không mấy người muốn dạy kèm tại nhà, nhưng tôi cũng đánh bạo nộp đơn vào một trung tâm gia sư. Hai tuần sau, trung tâm gọi đến, cho địa chỉ kèm theo lời động viên: “Học viên cũng đã lớn tuổi, em cố gắng lễ phép, kiên nhẫn một chút nhé!”. Dù vậy, khi “học trò” mở cửa, tôi vẫn “choáng” mất mấy giây vì trước mặt mình một cụ ông râu tóc bạc phơ đã 75 tuổi. Thì ra, do sợ cụ sống một mình buồn, con cháu ở nước ngoài gửi về một cái máy tính bảng để cụ lướt net, xem báo, nghe nhạc.
Tuy nhiên, với tuổi của cụ mà phải tự mày mò “lướt”, “chạm” thì thật là quá thử thách! Hướng dẫn một lần, cụ quên, hai lần, cụ chỉ nhớ được đoạn mở máy, thế là thay vì chỉ một tiếng rưỡi học, tôi phải mất hết một buổi chiều để hướng dẫn cụ cách vào thuần thục các trang báo yêu thích, trang nhạc cải lương theo yêu cầu. Cụ cũng rất thích các ứng dụng màn hình động như cá bơi, nước chảy, lá rơi… nên sau đó, tôi lại mất thêm một buổi để hướng dẫn cụ cách đổi hình nền, tải hình động về máy. Lúc nhớ, lúc quên nhưng khi mở máy lên học, cụ lúc nào cũng rất tập trung, hỏi từ tốn nhiều câu chi tiết xung quanh một vấn đề. Thật sự có lúc tôi cũng hơi cáu vì phải nói lại hơn chục lần một thao tác quá đơn giản, nhưng hầu hết thời gian, tôi đều cố gắng thật vui vẻ, kiên nhẫn để không phụ tinh thần ham học của cụ. Mà đâu chỉ có vậy, học xong, bao giờ cụ cũng nhiệt tình mời tôi ở lại ăn cơm, uống trà, thân thiết trò chuyện Đông Tây kim cổ như người trong nhà, khiến thằng sinh viên xa nhà trọ học như tôi cũng thấy ấm cúng hơn...
Từ khách hàng đầu tiên đó, công việc dạy vi tính cho người lớn tuổi đã rất quen thuộc với tôi. Với mức học phí 1 - 1,2 triệu/tháng và sau một tháng, tôi có thể giúp các ông bà cô bác sử dụng máy vi tính thành thạo.
Lần đó, “học trò” của tôi là một chị đã 40 tuổi. Chị cần học cách tính bảng lương cấp tốc trong 1 tháng do sắp chuyển công tác qua làm kế toán, yêu cầu sử dụng tin học cao hơn. Khác với việc chỉ hướng dẫn sử dụng máy tính thông thường, học Excel cấp tốc là cả một chặng đường “hành xác” vì quá nhiều công thức phức tạp, mà chị lại khá bận rộn chuyện chồng con. Vậy mà tối nào, cơm nước xong xuôi, chị cũng ngồi chăm chú học trước máy suốt 3 tiếng liền, bao nhiêu bài tập tôi hướng dẫn, chị làm đi làm lại không biết mệt, không chút than vãn. “Chị phải cố gắng, làm việc này lương cao hơn, có tiền đóng cho mấy đứa nhỏ đi học thêm”, chị nói rất giản dị mà tôi nghe thương quá! Hình như càng lớn, việc xác định được sự cần thiết của việc học càng rõ ràng hơn, thay vì chỉ đến trường như một nghĩa vụ. Vấn đề còn lại chỉ là có đủ kiên trì và quyết tâm theo học không, và chị là đã là một học trò điển hình khiến tôi ngả mũ thán phục. Lần đầu tiên trong đời, sau mỗi buổi học với chị, tôi về nhà, bật máy tính lên để làm bài tập ở trường, thay vì vẩn vơ chat chit, chơi Facebook, chơi game vô bổ như trước đây.
Vậy mới thấy, đi dạy cho người lớn tuổi, hình như những điều mình học được còn nhiều hơn cả những cái mình dạy.
Tuổi Trẻ Cười số 474 ra ngày 15/04/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận