Tội danh chưa thành lập

HỌC VĂN (Đà Nẵng)
HỌC VĂN (Đà Nẵng)

TTC - Có hai quan chức khi ở trần thế mâu thuẫn nhau, chết xuống âm phủ tình cờ gặp nhau. Một ông tức khí là khi còn ở dương gian bị ông kia tố cáo tội tham nhũng phải ngồi tù, nên khi gặp lại, nhớ thù xưa tìm cách hãm hại cho bõ ghét.

vEBozwBz.jpgPhóng to

Sau khi tìm hiểu, thấy người kia trên dương gian chẳng có sai sót, tiêu cực hoặc điều gì tai tiếng đáng tội cả. Chợt nghe trên dương gian, thời gian gần đây rộ lên việc các cơ quan báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng lên án nhiều về việc viên chức nhà nước thường ăn cắp giờ công, không thực hiện nghiêm kỷ luật lao động. Quan chức nọ, khi còn ở dương gian vì cùng làm chung cơ quan, nhiều lần thấy ông kia hay đi làm trễ bèn viết đơn gửi đến Diêm vương tố cáo ông nầy vi phạm tội ăn cắp giờ công. Diêm vương xem đơn tố cáo mỉm cười mà rằng: “Trên dương gian xử tội nầy như thế nào ta chưa được biết, còn dưới âm phủ, chưa có dạng tội phạm này nên ta bác đơn của ngươi vì tội danh chưa thành lập”.

LIIEdxQY.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 476 ra ngày 15/05/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

HỌC VĂN (Đà Nẵng)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất