Tôi có nên... bắt cá hai tay?

TTO
TTO

TTO - Em đang học ĐH năm I và đã có người yêu ở quê nhà nhưng lên đây học em lại có cảm tình với một cô bé cùng lớp. Rồi tình cảm nảy sinh... Bây giờ em lại rất khó xử "bỏ thì thương, vương thì tội". Bạn em thì khuyên em cứ yêu cả hai và đừng cho ai biết. Nhưng điều đó làm em mặc cảm tội lỗi. Bây giờ em phải làm sao! (T.D.)

Cô Thu Hiên, chuyên viên tư vấn tâm lý giao tế của Trung tâm tư vấn Hội Liên hiệp thanh niên VN (145 Pasteur, Q.3, TP.HCM) tiếp tục gửi đến độc giả những lời khuyên "gỡ rối":

25QQiyY2.jpgPhóng to
TTO - Em đang học ĐH năm I và đã có người yêu ở quê nhà nhưng lên đây học em lại có cảm tình với một cô bé cùng lớp. Rồi tình cảm nảy sinh... Bây giờ em lại rất khó xử "bỏ thì thương, vương thì tội". Bạn em thì khuyên em cứ yêu cả hai và đừng cho ai biết. Nhưng điều đó làm em mặc cảm tội lỗi. Bây giờ em phải làm sao! (T.D.)

- Cô Thu Hiên: Thời kỳ đang yêu là thời kỳ tìm hiểu, nếu thấy không hợp, không thể gắn bó lâu dài thì bạn có thể chia tay. Tuy nhiên, trong trường hợp này bạn phải cân nhắc kỹ.

Phải chăng "cách mặt thì xa lòng", phải chăng cô bạn trong lớp là "nhất cự ly" - dễ nảy sinh tình cảm! Nếu không phải vì thế thì bạn nên đến với người mà bạn có nhiều điều tâm đắc nhất. Nếu là tình yêu đích thực thì vào một lúc, người ta chỉ hướng tình cảm của mình về một đối tượng mà thôi!

Còn đối với người bạn gái mà bạn muốn chia tay, bạn cũng phải chọn một thời điểm thích hợp để giải thích cho cô ấy hiểu. Đừng bắt cá hai tay - vì đúng như bạn nói, bạn sẽ mang mặc cảm tội lỗi và điều đó sẽ gây tổn thương cho họ...

Chúc bạn sớm phân định được người con gái nào mới đích thực là một nửa của bạn nhé!

* Hai chúng tôi yêu nhau được 6 năm với bao nhiêu kỷ niệm. Vậy mà mới đây chúng tôi chia tay nhau vì anh cho rằng tôi làm vướng bận bước chân sự nghiệp, rằng anh không thể đem lại hạnh phúc cho tôi. Còn tôi, tôi nghĩ anh đã chán ghét và khinh thường tôi!? Anh cư xử với tôi những điều không phải để buộc tôi phải nói lời chia tay mà tim tôi đau nhói.

Sự việc diễn ra quá nhanh như một cơn gió bỗng chốc đổi chiều. Lòng tôi tan nát rối bời. Đã chia tay nhưng thỉnh thoảng anh vẫn gặp, vẫn nhắn tin và gọi cho tôi. Anh muốn chúng tôi hãy là bạn nhưng tôi muốn hoặc là của nhau hoặc là đối đầu. Tôi không nên làm gì để khỏi hối hận về sau? Xin cho tôi một lời khuyên kịp lúc. (Một bạn gái đau khổ)

- Cô Thu Hiên: Yêu nhau 6 năm thì hẳn là hai người đã có bao nhiêu kỷ niệm đẹp, cả vui cũng như buồn... Và đương nhiên là sẽ không dễ dàng gì để bạn quên!

Chính anh ấy là người đã cư xử với bạn những điều không phải để buộc bạn phải nói lời chia tay, và cho rằng bạn làm vướng bận bước chân sự nghiệp, rằng anh không thể đem lại hạnh phúc cho bạn, thì bạn không nên cố gắng cứu vãn làm gì bởi tình yêu phải xuất phát trên cơ sở tự nguyện, không nên gượng ép. Nếu càng cố gắng gượng ép thì sẽ không thể nào hạnh phúc.

Nếu bạn không muốn làm bạn với anh ấy thì bạn hãy cố gắng quên đi, không nên nhắn tin, điện thoại hay gặp gỡ làm gì. Hãy tìm niềm vui trong công việc và bạn bè... Nỗi buồn rồi sẽ qua đi! Và tình yêu mới sẽ đến với bạn...

* Nhắn tin với bạn phuongvu...@... và một số bạn khác: Bạn có thể đến Trung tâm tư vấn Hội Liên hiệp thanh niên VN (145 Pasteur, Q.3, TP.HCM) để được sự tư vấn của các chuyên gia tư vấn tâm lý.

Mọi thắc mắc về tâm lý - tình yêu cũng như những kỹ năng sống, bạn hãy gửi về cho mục Tư vấn Tình yêu - Lối sống của Tuổi Trẻ Online, theo địa chỉ email: online@tuoitre.com.vn hoặc tto@tuoitre.com.vn

TTO
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất