11/06/2019 10:56 GMT+7

Tôi có đáng tồn tại trên đời?

NGỌC DIỆP
NGỌC DIỆP

TTO - Năm 24 tuổi, Jacob Nossell quyết định đi tìm ý nghĩa của cuộc đời. Đứng giữa "rừng" thập tự giá cắm trên bia mộ của hàng ngàn đứa trẻ vô danh, Jacob Nossell nghĩ anh đã có thể là một trong những đứa trẻ nằm đây.

Tôi có đáng tồn tại trên đời? - Ảnh 1.

Jacob Nossell trong phim Khuyết tật bẩm sinh - Ảnh: ĐPCC

Jacob Nossell là người Hàn Quốc bị cha mẹ bỏ rơi. Anh may mắn được một cặp vợ chồng người Đan Mạch nhận nuôi. May mắn hơn nữa, Jacob Nossell đã không bị cha mẹ nuôi trả về sau khi họ phát hiện anh có khuyết tật ở não.

Không biết điều này là may mắn hay rủi ro của Jacob Nossell. Bộ não khiếm khuyết của anh đã gây ra tình trạng khuyết tật vận động khiến anh ăn nói và đi lại rất khó khăn, nhưng về cơ bản đó là một bộ não thông minh. Và bộ não đó đã không ngừng chất vấn: Jacob Nossell bình thường hay bất thường? Jacob Nossell có đáng tồn tại trên cõi đời này?

Bộ phim tài liệu Đan Mạch Khuyết tật bẩm sinh (Naturens Uorden) do Christian Sønderby Jepsen đạo diễn kể lại hành trình Jacob Nossell đi tìm ý nghĩa cuộc đời chính mình. Để làm được điều đó, Jacob Nossell xây dựng một vở kịch mang tên Sự lụi tàn của nhân tính. Anh tham gia quá trình xây dựng kịch bản, đảm nhiệm vai chính (là chính mình). Toàn bộ quá trình này được đạo diễn ghi lại cho bộ phim tài liệu.

Quá trình xây dựng vở kịch và bộ phim hòa trộn vào nhau, rất công phu và đáng ngạc nhiên. Jacob Nossell tìm đến các triết gia để hiểu về ý nghĩa của sự tồn tại. Anh tìm đến những nhà khoa học thần kinh, nhà nghiên cứu nhân chủng học, thực hiện quét não, xét nghiệm ADN, xét nghiệm tinh trùng… để xác định con người anh về mặt vật lý có gì khiếm khuyết, anh có những giá trị gì đáng kể. 

Đây là một quá trình đầy lo âu cho một con người đang cố gắng tìm hiểu mình có "bình thường" hay không, hay mình "bình thường theo một cách khác biệt"?

Sự chính xác của khoa học đôi khi rất phũ phàng, vì khoa học chỉ ra Jacob Nossell thực sự bất thường. Ở thời đại sàng lọc trước sinh, những người như Jacob Nossell có thể đã bị loại bỏ từ bào thai. 

Cảnh Jacob Nossell đứng trước "rừng" thập tự giá ở nghĩa trang thai nhi, hay đứng trước bình ngâm thai nhi dị tật vô cùng ám ảnh, khiến người xem phải suy nghĩ về nhân tính của nhân loại. Để một đứa trẻ dị tật ra đời, hay loại bỏ nó từ trong bào thai là một câu hỏi không dễ trả lời. Câu hỏi đó khiến anh cảm thấy đau đớn và hoài nghi về sự tồn tại của chính mình.

Trong vở kịch Sự lụi tàn của nhân tính, khán giả sẽ được yêu cầu bỏ phiếu (bằng thiết bị điện tử bấm nút): Jacob Nossell có quyền sống hay không? Khi biết con bị khuyết tật từ trong bào thai, bạn chọn sinh hay bỏ con?

Dù Jacob Nossell đã may mắn sống sót, nhưng cảm giác là kẻ bị loại bỏ chưa bao giờ biến mất. Trong viễn cảnh được những người làm vở Sự lụi tàn của nhân tính tạo ra bằng kỹ xảo, người đàn ông và người đàn bà kết đôi đều có hình dáng tiêu chuẩn, có những trung tâm hỗ trợ sinh sản để họ không sinh ra những "sản phẩm lỗi" như Jacob Nossell.

Quá trình tìm hiểu bản thân thông qua dự án kịch và phim tài liệu đã khiến Jacob Nossell lao lực. Vì quá mệt mỏi, anh đã bị tai nạn giao thông, tiếp tục chịu tổn thương não và thêm bệnh đại tràng. 

Đã có lúc anh mệt mỏi đến mức nghĩ rằng đáng lẽ mình nên chết trong vụ tai nạn giao thông thì hơn. Bằng nỗ lực phi thường, anh đi tới cùng dự án. Chàng trai nhỏ bé có gương mặt tươi tắn này đã tỏa sáng tại nhà hát Hoàng gia Đan Mạch trong tiếng vỗ tay vang dội.

Nhưng cảnh xúc động nhất của bộ phim là cảnh Jacob Nossell đi ra công viên. Cậu bé tóc vàng ở đó không khóc thét trước anh như lần trước. Khoảnh khắc đó khiến khán giả khóc và cười cùng một lúc.

Khuyết tật bẩm sinh (2015) do Christian Sønderby Jepsen đạo diễn. Phim đã giành được nhiều giải thưởng quốc tế tại các liên hoan phim tài liệu. Phim được chiếu tại Liên hoan phim tài liệu châu Âu - Việt Nam, diễn ra tại Hà Nội và TP.HCM từ ngày 31-5 đến 9-6. Jacob Nossell hiện đang là diễn viên, nhà tư vấn cho các tổ chức, công ty về vấn đề người khuyết tật.

Ngắm châu Phi mê hoặc trong phim tài liệu National Geographic Ngắm châu Phi mê hoặc trong phim tài liệu National Geographic

TTO - Bộ ảnh cắt từ phim tài liệu của National Geographic sẽ khơi dậy niềm đam mê ở những người yêu thiên nhiên bởi vẻ đẹp ấn tượng của thế giới hoang dã.

NGỌC DIỆP
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên