![]() |
Ai cũng khen: “Bà này bả ca, bả diễn hay quá trời!”, nhưng có lẽ ít ai biết “bà đó” năm nay 30 đã qua nhưng 40 chưa tới. Và “bả” đã vô vai bà già từ hồi 18, 19 tuổi miết cho tới bi giờ!
Gia đình không ai theo cải lương nhưng cô nàng Quỳnh Hương lại rất mê. 18 tuổi, Hương thi đậu và học lớp Trung cấp nghệ thuật cải lương của trường Nghệ thuật Sân khấu II. Nhà không ai chịu, ông bác còn phán: “Mày học chi mai mốt cũng đóng vai... bà già hà!”. Làm như có huông, từ hồi học cho tới sau này, nàng toàn bị giao vai bà già, nếu có vai đẹp thì cũng cỡ... hoàng hậu! Hương kể thời còn đi học, ở bên lớp kịch thì có Việt Hương, Thúy Nga chuyên đóng vai bà già, còn bên cải lương mấy bạn hay rủ qua coi con nhỏ Quỳnh Hương xấu xấu nhưng đóng vai bà già được lắm!
Hỏi Quỳnh Hương bí quyết vô vai bà già khi tuổi còn hơn hớn? Nàng ngơ ngác: “Có bí quyết gì đâu, tui cứ diễn một cách tự nhiên hà. Chắc tại hồi đó tui cũng ốm, có 39 ký, mặt xương xương, mắt lại to. Cứ túm tóc cao lên, quẹt sơ mấy đường phấn là ra ngay bà già thứ thiệt. Thêm nữa, giọng nói tui lại trớt trớt nên vô vai cũng hợp vì tui toàn đóng vai bà già quê, nghèo, hoặc tưng tửng một chút!”. Cánh anh em nghệ sĩ thì cho rằng nàng có năng khiếu và cái duyên đóng vai già mà hổng phải ai cũng có được. NSUT Hữu Quốc thường đùa nàng chả cần hóa trang chỉ cần túm tóc lại, chắp tay sau đít đi vòng vòng là “Y chang mấy con mẹ ở dưới quê đứng xớ rớ hóng đám giỗ nhà người ta!”.
Bởi vậy, chưa được hai chục, nàng đã làm... má Phạm Công trong vở Phạm Công - Cúc Hoa, tiếp đó làm bà Hai Hương trong Đời cô Lựu, rồi một loạt vai mẹ VN anh hùng trong các vở của nhà hát Trần Hữu Trang. Khán giả gặp nắm tay nàng xúc động: “Bà ngoại với má em khoái chị quá trời!”. Có lần nàng diễn ở quận 8, đang chờ tới lượt mình lên ca thì có cậu khán giả trạc tuổi nàng lễ phép: “Bà ngoại, cho con hỏi bữa nay có Mỹ Hằng ca không?”. Bữa khác khi diễn vở Nhảy múa với quỷ dữ ở nhà hát Tây Đô (Cần Thơ), có cảnh nàng phải đi phía dưới sân khấu lên. Đang đứng chờ, thì nàng thấy có cánh tay khều khều, ngoái lại nhìn là một khán giả cỡ tuổi mẹ, nàng nhã nhặn cười cúi đầu chào, bà khán giả trừng mắt: “Tui kêu bà đó bà già, xích ra cho tui coi, tự nhiên đứng áng chỗ!” Không chỉ đóng tuồng cải lương, mà thu các bài ca cổ, nhiều BTV của các đài cũng toàn mời nàng ca mấy bài già già, tâm sự của mấy bà má. Đóng già riết đâm quen, lâu lâu có ai muốn làm mới mời đóng vai trẻ trẻ một chút là nàng đâm sợ, không tự tin. Sợ lỡ đang vô vai trẻ tự nhiên lòi nét già như một phản xạ tự nhiên!
Chuyên đóng vai già nhưng hay giựt giải thưởng như Quỳnh Hương là trường hợp hiếm. Nàng tâm sự: “Kỳ lắm, cái gì tui càng kỳ vọng, trông đợi thì nó trớt quớt, còn những cái tui nghĩ không tới phiên mình thì tự nhiên vớt ngon lành!”. Hồi thi Liên hoan sân khấu thể nghiệm 2008, vở Oan hồn nàng chỉ được giao vai phụ, còn đào kép chánh là Trọng Phúc - Ngọc Đợi. Thi xong, nàng quày quả đi về không nghĩ gì hết, cuối cùng nàng vớt luôn HCV. Liên hoan Sân khấu kịch chuyên nghiệp toàn quốc năm 2009 cũng vậy, nàng tham gia vở Dòng nhớ với vai Tư Mắm đệm thêm không khí cho vở, vậy mà cũng rinh được giải vàng cùng với Trung Dân.
Từ 2006, 2007 nàng phải mổ hạt dây thanh, có thời gian hát không được đành phải chuyển qua... nói! Nàng kể hồi trước mở tivi lên thấy kịch là tui tắt, từ ngày không hát được anh em làng kịch rủ rê, nàng lại bén duyên lĩnh vực này. Hiện tại, nàng thường diễn tấu hài cùng nhóm của nghệ sĩ Trung Dân. Hiện giờ làn hơi của nàng đã phục hồi nhưng không còn được như xưa, nàng buồn bã nói: “Thỉnh thoảng, khi ca tui thấy giọng mình nó muốn lạng đi đâu thì lạng, luyến không được luôn, người ngoài nhiều khi không thấy được nhưng tui thì biết!”. Nói vậy, nhưng lên sân khấu nhiều khi nàng cũng giống như... bà nhập, diễn nhiều lúc xuất thần mà như nàng bảo: “Nhiều lúc có cái gì rớt trúng đầu cũng diễn tỉnh bơ!”. Bằng chứng là vai Hai Thơm là một trong những vai được quánh giá hay nhất hội diễn và ôm luôn giải vàng.
Ở ngoài nhìn Quỳnh Hương nam tính và mạnh mẽ. Có bữa nàng mặc áo pull, quần hộp, đội cái nón phớt phớt bụi bụi, đi mua đồ biểu diễn, cô bán hàng ngỡ ngàng: “Em thấy chị hổng giống dân cải lương, nãy giờ em tưởng chị là ca sĩ nhạc giựt chớ!”. Nàng hổng có bạn bè cùng tuổi vì nàng bảo đi chơi hổng biết nói chuyên gì; nàng toàn bạn già cỡ 40 trở lên, chơi với họ vui và thấy được chỉ dạy, học hỏi nhiều điều. Bạn bè thường khen nàng “đô” cao, nàng bảo uống bia chỉ chừng... 8,9 chai chớ mấy! Khi nàng nói chuyện nhẹ nhàng mấy ông hổng chịu, kêu: Đem bia, rượu tới đây, cho nó làm vài ly để nó nói... bậy nghe chơi! Bạn bè thân thiết ai cũng biết khi quất vài ly Quỳnh Hương sẽ có hứng kể những câu chuyện vui, kiểu tục giảng thanh khiến mọi người khoái chí cười ha hả!
Nàng đi diễn hay đi đâu cũng một mình, trong khi những nghệ sĩ khác thì fan theo xách đồ, chăm sóc rần rần. Được cái toàn diễn vai già nên đồ đạc của nàng cũng gọn nhẹ, thường chỉ là đôi dép mũ, cái giỏ đệm. Giản tiện và đỡ tốn tiền!
Ngày xưa dòng họ còn ái ngại vì có đứa cháu nghệ sĩ chỉ chuyên đóng vai già, nhưng giờ cũng tạo được chỗ đứng nên ba nàng vui lắm. Ai hỏi tới ông cũng cười vang: “Coi vậy chứ cũng ngon lành lắm, giờ nó toàn làm... má người ta không hà!”
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận