13/02/2025 12:50 GMT+7

Toàn cảnh vụ ẩu đả Liverpool với Everton khiến trọng tài rút 3 thẻ đỏ

Đúng với tính chất trận derby vùng Merseyside, Liverpool cùng Everton đã tạo ra trận cầu đầy căng thẳng và quyết liệt.

Toàn cảnh vụ ẩu đả Liverpool với Everton khiến trọng tài rút 3 thẻ đỏ - Ảnh 1.

Cuộc ẩu đả khiến trọng tài chính rút ra đến 3 thẻ đỏ dù đã hết giờ - Ảnh: REUTERS

Rạng sáng 13-2, Everton đã cầm hòa Liverpool với tỉ số 2-2 ngay trên sân nhà ở trận đá bù vòng 15 Premier League.

Hai đội đã mang đến cho khán giả một trận derby đúng nghĩa. Khi rượt đuổi tỉ số đến những phút bù giờ, trận đấu xảy ra màn ẩu đả đúng như tính chất của một "trận chiến" vùng Merseyside.

Vụ ẩu đả bắt đầu khi James Tarkowski (Everton) ghi bàn gỡ hòa vào phút bù giờ để giúp đội chủ nhà có được 1 điểm. Điều này khiến Abdoulaye Doucoure (Everton) có màn ăn mừng quá khích hướng vào người hâm mộ Liverpool.

Toàn cảnh vụ ẩu đả Liverpool với Everton khiến trọng tài rút 3 thẻ đỏ - Ảnh 2.

Abdoulaye Doucoure (phải) có màn ăn mừng quá khích hướng vào CĐV Liverpool - Ảnh: REUTERS

Tiền vệ Curtis Jones của "Lữ đoàn đỏ" đã tức giận với hành động của Doucoure và lao vào tiền vệ của Everton khiến trận đấu trở nên căng thẳng sau tiếng còi kết thúc trận đấu.

Cầu thủ của cả hai đội lao vào xô đẩy nhau, trong khi người hâm mộ và nhân viên an ninh tràn vào sân.

Trọng tài Michael Oliver đã rút thẻ đỏ cho Jones và Doucoure (cả hai đều nhận thẻ vàng trước đó). Sau đó, ông Oliver rút thẻ đỏ thứ 3 cho huấn luyện viên Arne Slot của Liverpool.

Toàn cảnh vụ ẩu đả Liverpool với Everton khiến trọng tài rút 3 thẻ đỏ - Ảnh 3.
Toàn cảnh vụ ẩu đả Liverpool với Everton khiến trọng tài rút 3 thẻ đỏ - Ảnh 4.

Curtis Jones sau đó lao vào Doucoure - Ảnh: REUTERS

HLV Slot đã tức giận vì bàn thắng của Tarkowski khi cho rằng đó là một pha phạm lỗi và ông đã bày tỏ sự không hài lòng của mình với các trọng tài trận đấu khi cảnh hỗn loạn sau trận đấu diễn ra. Trợ lý của ông là Sipke Hulshoff cũng bị đuổi khỏi sân sau trận đấu.

Tuy nhiên khán giả tỏ ra khó hiểu khi HLV Liverpool dù tức giận nhưng chỉ muốn tiến tới bắt tay với trọng tài chính.

Trong khi đó, Van Dijk chia sẻ suy nghĩ của mình với TNT Sports sau vụ ẩu đả và giải thích rằng cả hai đội sẽ phải đối mặt với hậu quả. "Chúng tôi đã thấy cách họ ăn mừng bàn thắng, họ có toàn quyền làm như vậy. Nhưng tôi nghĩ Abdoulaye Doucoure muốn khiêu khích người hâm mộ Liverpool. Và hành động của Curtis Jones thực sự là điều không nên làm. Tôi nghĩ trọng tài đã mất kiểm soát trận đấu", trung vệ người Hà Lan nhấn mạnh.

Toàn cảnh vụ ẩu đả Liverpool với Everton khiến trọng tài rút 3 thẻ đỏ - Ảnh 5.

Vụ ẩu đả còn có sự tham gia của các CĐV quá khích - Ảnh: REUTERS

Thẻ đỏ của HLV Slot khiến ông không thể tham gia trả lời phỏng vấn sau trận đấu.

HLV David Moyes của Everton đã nói về sự cố này như sau: "Tôi không được chứng kiến sự việc từ vị trí của mình. Tôi thất vọng vì Doucoure đã chơi rất tốt và giờ sẽ mất anh ấy vì đã nhận thẻ đỏ".

Toàn cảnh vụ ẩu đả Liverpool với Everton khiến trọng tài rút 3 thẻ đỏ - Ảnh 6.

HLV Slot nhận tấm thẻ đỏ tai hại - Ảnh: REUTERS

Trận hòa này giúp Liverpool vẫn có được 57 điểm, bỏ xa Arsenal 7 điểm trong cuộc đua vô địch Giải ngoại hạng Anh. Còn Everton giành được 27 điểm, tạm thời đứng hạng 15.

Toàn cảnh vụ ẩu đả Liverpool với Everton khiến trọng tài rút 3 thẻ đỏ - Ảnh 7.HLV Arne Slot của Liverpool nhận thẻ đỏ sau cái bắt tay trọng tài

Ngày 13-2, HLV Arne Slot của Liverpool đã phải nhận thẻ đỏ chỉ vì một cái bắt tay kỳ lạ với trọng tài sau trận hòa Everton 2-2 ở Ngoại hạng Anh.



Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên