Phóng to |
Trong số ba quán ấy, cái quán mới mở ngay giữa “đoạn đường đau khổ” này là oai nhất. Quan chức xã ấp vô ra nườm nượp. Xe cộ chiếm dụng cả lề lẫn đường, nghênh ngang chẳng chút thứ tự nào. Bà con báo cáo với ông tổ trưởng, nhưng ông ta lắc đầu ngao ngán. Quán do chủ tịch xã “bảo kê” cho cháu ông ta, nên kiện là “kiện củ khoai”.
Có muốn không nhìn cũng phải thấy. Cứ khoảng 10 - 11 giờ sáng là chủ tịch xã dẫn đầu, quan chức “tôm tép” kéo sau, gầy ngay bàn nhậu. Và ở bàn nhậu hình như không có thời gian, nên kéo dài và rất dài...
Xã Lại Sơn thuộc huyện đảo Kiên Hải (Kiên Giang) từ lâu nay vẫn còn đến 4 ấp phải dùng điện do tư nhân bán. Từ lâu, cán bộ xã đã thông báo lãnh đạo huyện sẽ đổi máy phát điện hạ thế (đang phát điện tại ấp Sài Nhà A và B là nơi đặt các trụ sở hành chính) thành trung thế để bán điện cho toàn xã. Sau đó, lại nghe nói làm đường xong sẽ dựng cột điện. Nhưng sau đó, và nhiều lần sau đó khác nữa, đến nay đã mấy năm mà vẫn chưa thấy có gì chắc ăn... Có người còn nói cứ đợi đến năm mình tạ thế chắc có điện làm đám ma. Ôi lời hứa bao giờ cũng dễ thốt ra! |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận