Biết sếp được thăng chức và sắp chuyển công tác lên trên. Đồng thời biết thời gian gần đây sếp rất mê chim cảnh, anh ta gấp rút tìm mua một con cưỡng và kiên trì dạy nó nói câu: “Chào sếp! Ông thật là vĩ đại”! Rồi đúng buổi liên hoan chia tay, anh ta tặng sếp con cưỡng với hy vọng sẽ khiến sếp vui mà cất nhắc, chiếu cố trong cuộc đua ngồi vào chiếc ghế “nóng”. Biết cấp phó của mình lắm chiêu trò. Sếp tò mò hỏi:
- Chắc con chim này có điểm gì đặc biệt hơn những con chim khác phải không?
Anh ta không vội trả lời, mà búng tay ra hiệu cho con chim. Nó lập tức gân cổ hét toáng lên:
- Chào sếp! Mầy là cái đồ ăn bẩn! Mầy là cái giống ăn tạp!
Mọi người có mặt trong buổi liên hoan đều sững sờ, sếp thì đỏ mặt tía tai, nhìn anh ta bằng ánh mắt mang hình viên đạn. Riêng anh ta thì đứng chôn chân, á khẩu chẳng nói nên lời. Thì ra, mấy đứa con nhân lúc bố không có nhà. Đã tinh nghịch “dạy kèm” thêm mấy câu không có trong “chương trình”. Cuối cùng anh ta mất cả chì lẫn chài trước cơn cuồng nộ của sếp.
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận