- Dễ thôi. Hãy tìm lấy niềm vui, sự hạnh phúc khi không có tiền thưởng tết...
- Cái gì? Vui khi không có tiền thưởng tết?
- Đúng vậy. Không tiền thì tối 30 tết bật tivi lên xem chương trình Táo, đến giao thừa thì ngắm pháo bông, sáng mồng một rang chén cơm ăn sáng như mọi ngày... rồi thì cũng hết ba ngày tết...
- Thì đương nhiên, không tiền thì phải thế thôi chứ làm sao. Tưởng nói gì hay...
- Không, tôi nói chưa hết. Hãy nghĩ mà thương cho những người lắm tiền. Mọi người tưởng lãnh tiền thưởng tết cao ngất ngưởng mà sướng à? Này nhé, nhiều tiền thì hẳn phải có nhiều mối quan hệ. Trước tết thì xất bất xang bang chạy đi mua quà, biếu quà; phải tính toán đến chú X một chai 21 năm, anh Y phải chai 18 năm... Sáng mồng một đến chúc tết thì con cháu chú X phải tờ pôlime lớn (500 ngàn)/bao lì xì mới phải đạo, bên anh Y cũng phải pôlime hồng (200 ngàn). Nào đã hết, rồi phải uống. Uống hằm bà lằng từ rượu qua bia làm ngật ngưỡng suốt ba ngày tết. Mới kể sơ sơ thế là đã thấy khổ rồi. Khổ từ trí óc cho đến thể xác.
- Ái chà, thế thì không tiền sướng thật, vừa khỏe óc vừa khỏe thân. Xin lỗi ông anh cho biết quý danh để giới thiệu lên báo với tư cách người có ý tưởng xuất sắc?
- À, tớ tên là AQ!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận