Phóng to |
- Con à, theo ngành báo chí vất vả, đi nhiều, phận con gái sau này phải chăm sóc chồng con nữa, con đã suy nghĩ kỹ chưa? Con nên lựa chọn ngành sư phạm, vừa nhàn rỗi, lại vừa làm tròn bổn phận của một người phụ nữ trong gia đình.
- Mẹ ơi! Con hiểu chứ, con biết mẹ lo lắng cho con. Nhưng mẹ ơi, mẹ đã thấy tờ giấy một mặt lần nào chưa mẹ? Chắc là chưa đúng không? Vì trên đời này chẳng bao giờ có tờ giấy nào một mặt cả! Thế nên, dù con có quyết định ngành nào thì cũng có mặt không tốt và mặt tốt của nó! Mẹ hiểu ý con nói chứ?
Bà mẹ sững sờ vì không ngờ con gái mình lại có suy nghĩ sâu sắc như thế. Dù một tờ giấy có hai mặt đi chăng nữa, nhưng bà vẫn luôn tin rằng con gái bà sẽ bước đi hiên ngang trên mặt giấy tinh khôi!
Áo Trắng số 8(số 94 bộ mới) ra ngày 1/5/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận