16/07/2011 04:04 GMT+7

Tình yêu

NGUYỄN VĂN THAO (Đắk Nông)
NGUYỄN VĂN THAO (Đắk Nông)

AT - "Anh thề có cao xanh làm chứng. Đời đời kiếp kiếp này anh chỉ yêu một mình em”. Những ngón tay thon dài mềm mại vội vã bịt chặt miệng chàng trai. Cô gái ngả đầu vào vai chàng trai nũng nịu: “Anh yêu em như thế nào?”. “Hơn cả bản thân anh”.

“Mình cưới nhau nhé, em yêu”. “Mấy hôm nay em thấy không được khỏe. Chiều anh đưa em đi bác sĩ nhé”. “Em yêu, sao bây giờ mới nói. Phải đi bác sĩ ngay. Sức khỏe em là quan trọng nhất”. Mặc cho nàng vùng vằng, chàng đã bế thốc nàng lên xe phóng vù đi.

Chàng đứng ngoài phòng khám nhấp nha nhấp nhỏm. Cánh cửa vừa xịch mở, chàng đã chồm hẳn người vào trong: “Thế nào em?”. Nàng không nói không rằng rầu rầu đưa sổ khám bệnh cho chàng. Nhìn vào cuốn sổ, chàng giật bắn người “Thế này thì...”.

Quán cà phê. Bóng áo trắng nói với bóng áo xanh: “Mẹ kiếp! Mất bao thời gian và công sức đầu tư thế là toi cơm. Mà con bồ tôi cũng thuộc dạng ghê gớm ông à. Cả năm trời tôi chẳng được gì. Bỏ cũng tiếc mấy miếng đất hồi môn nhưng thấy em bệnh nan y kinh quá. Sợ bán hết đất cũng chẳng đủ tiền cho em chữa bệnh. Thôi, chẳng dại gì ôm thêm cục nợ”.

“Trước kia tui nghe ông thề sống thề chết sẽ bên em trọn đời kia mà. Sao bây giờ bỏ của chạy lấy người thế này?”. “Ông thừa biết đàn ông bọn mình có mấy người đi cưa gái mà không thề. Những lời thề “cá trê chui ống” ông còn lạ gì”. “Nhưng...”. “Không nhưng nhị gì hết, bằng mọi cách tôi phải chia tay với nàng”.

Sau khi chia tay chàng áo trắng, chàng áo xanh cho xe chạy về ngôi biệt thự đầu phố. Chẳng kịp để chàng dựng xe, nàng đã hỏi dồn: “Anh ta có đồng ý chia tay không? Em phải viện đến cả hồ sơ bệnh hiểm nghèo mà anh ta không chịu chia tay thì chúng mình phải chia tay thôi”. “Lời em nói là mệnh lệnh, anh đâu thể không tuân theo. Dù khó khăn đến mấy anh cũng sẽ thực hiện cho bằng được. Anh xin thề...”.

UknvNa7l.jpgPhóng to

Áo Trắngsố 12(số 96 bộ mới) ra ngày 1/07/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

NGUYỄN VĂN THAO (Đắk Nông)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên