Song có lẽ với người trong cuộc, lời chia tay thật không dễ nói. Tuổi Trẻ Online giới thiệu tiếp tâm sự của bạn gái không thể níu kéo mối tình tan vỡ và cũng không thể quên được người yêu.
![]() |
"Anh luôn trong tâm trí tôi. Suốt cuộc đời này tôi không thể quên anh và tôi luôn chờ anh quay về..." - Ảnh minh họa từ Internet |
Chúng tôi quen nhau từ thời còn đi học đại học. Anh lớn hơn tôi 2 tuổi. Chúng tôi bắt đầu bằng một tình bạn rất đẹp. Khi tôi chuẩn bị chuyển đến nơi ở trọ mới, anh hẹn tôi uống nước và trò chuyện. Anh rất nhẹ nhàng và ân cần bày tỏ muốn dọn đồ giúp tôi nhưng vì sợ anh mệt, tôi đã khước từ. Ngày ấy chúng tôi chỉ có xe đạp là phương tiện đi lại, nhưng tôi thấy rất hạnh phúc. Kể từ ngày tôi chuyển chỗ ở, anh và tôi không gặp nữa.
Anh ra trường và đi làm, còn tôi vẫn ngồi trên ghế nhà trường. Đúng là duyên số sắp đặt, tình cờ tôi đang đi trên đường và anh đi làm về. Anh thấy tôi nên vội chạy theo và hỏi tôi đang ở đâu, xin tôi số điện thoại. Từ ngày hôm đó chúng tôi đã bắt đầu hò hẹn. Tình yêu chúng tôi thật đẹp với những chuỗi ngày bên nhau. Chủ nhật là thời điểm chúng tôi quấn quýt nhau cả ngày vì anh được nghỉ làm và tôi cũng không đi học.
***
Thời gian trôi qua, chúng tôi có những vấn đề trong tình cảm khi có người bạn cùng nhà trọ nói thích tôi. Do tôi không rõ ràng trong tình yêu nên cuộc giáp mặt giữa tôi - anh và người bạn ấy đã xảy ra. Tôi biết với tính tình của anh, anh không thể chấp nhận điều đó nhưng vẫn để tôi lựa chọn giữa hai người. Tôi thầm cảm ơn anh nhiều lắm. Sau đó, tôi và anh vẫn giữ quan hệ.
Tôi ra trường, quyết định ở lại đất khách làm việc để được gần anh. Nhưng tình cảm anh dành cho tôi đã dần phai tàn. Một ngày nọ, anh nói lời chia tay. Tôi chỉ biết khóc và nhắn tin anh hãy suy nghĩ lại. Tôi hỏi lý do vì sao chia tay tôi, anh chỉ đáp: "Lỗi do anh, không liên quan gì đến em!".
Sau đó, tôi cũng biết chắc anh đã có người khác. Một người con gái đẹp và có tài hơn tôi. Tôi đã bỏ qua tất cả mặc cảm của người con gái để mong anh quay về. Đã bao lần tôi mở lời nhưng anh đều đáp lại: "Anh và em không có kết quả đâu!".
Nhưng những kỷ niệm ngày bên nhau, những con đường, những quán ăn, quán cà phê... chúng tôi đã đến, tôi không sao quên được. Anh luôn trong tâm trí tôi. Suốt cuộc đời này tôi không thể quên anh và tôi sẽ luôn chờ anh quay về...
Bạn có chia sẻ, góp ý gì với tâm sự của bạn dung@... ? Mọi ý kiến vui lòng gửi về email tinhyeuloisong@tuoitre.com.vn. Vui lòng sử dụng font chữ có dấu tiếng Việt. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận