Tình thương

NGUYỄN THỊ ANH TRINH (Quảng Ngãi) 
NGUYỄN THỊ ANH TRINH (Quảng Ngãi) 

AT - Bốp. Không ăn à?

Đứa trẻ ba tuổi bị Liên tát một cái choáng váng khóc thét lên. Làm bảo mẫu trong trường mầm non được hai tháng, cô thấy chẳng dễ dàng gì khi chấp nhận những bản năng ăn, nôn, tiểu tiện một cách vô nề nếp của bọn nhóc. Thế nên bé nào lỡ vô tư cái bản năng trời cho mà không báo trước, thể nào Liên cũng cho no đòn.

Lúc đầu vẻ mặt bé nào cũng thơ ngây, hiếu động. Nhưng một thời gian sau bé nào cũng lầm lầm lì lì, hở là cắn, cào mặt nhau.Liên thấy bọn trẻ thật đáng ghét. Hình như chúng ngày càng giống cô thì phải.

Một hôm đang giờ ăn. Cô “bốp” một cái rõ gọn. Đứa trẻ không khóc mà mắt nó trợn trừng, nó đánh trả lại cô một cái.

Cô giật nẩy mình nghĩ “Chắc nó làm theo bản năng”. Nhưng rồi cô nghĩ lại. Thì ra lâu nay cô đã quên mất tình yêu thương chân thành dành cho bọn trẻ. Khi tức giận cô chỉ biết đánh, la và hét mà quên mất chữ “nhẫn” chữ “tâm”. Cô chợt hiểu ra: Tâm hồn trẻ thơ chỉ trong sáng và đáng yêu khi người lớn dành cho chúng sự tôn trọng, tình yêu thương thật sự. Rồi cô hối hận “Các con! Cho cô xin lỗi...”.

mtS7LLOs.jpgPhóng to

Áo Trắngsố 37(số 92 bộ mới) ra ngày 15/04/2011hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

NGUYỄN THỊ ANH TRINH (Quảng Ngãi) 
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất