Tinh thần văn nghệ (*)

BÚT BI
BÚT BI

TT - Loa... loa... loa...

Sở văn nghệ tỉnh X, sức cho dân xã Y.

Vào ngày 20 tháng 5 năm 2024, vào dịp kỷ niệm 10 năm tọa đàm về đề án xây nhà hát ngàn tỉ và cũng là dịp khánh thành nhà hát ngàn chỗ của tỉnh nhà, đã có tổ chức vở nhạc kịch ôpêra lừng danh thế giới mang tên “Cái chết của con thiên nga”, với sự tham gia biểu diễn của nhiều nghệ sĩ hát hay mọi nhẽ.

Vậy sức cho các làng trên xóm dưới, phải thông báo cho dân làng biết và phải thân dẫn đủ một trăm người, đúng 19 giờ đến xem, không được vắng mặt. Ai có mặt tại nhà hát ngàn chỗ trị giá ngàn tỉ cũng phải ăn mặc tử tế, đi đứng nghiêm chỉnh và phải vỗ tay luôn luôn, vì hôm ấy có nhiều quan khách. Việc này tuy là việc văn nghệ nhưng các làng không được coi thường.

Nay sức.

Giám đốc sở văn nghệ đã ký.

***

Cả xã Y nháo nhào theo cái lệnh đi xem “Cái chết của con thiên nga”.

Quan xã thì vất vả đi từng hộ vận động mọi người. Còn dân tình kêu như ri. Kẻ thì bảo giờ ấy còn phải tranh thủ đi bán củ khoai nước, quả bắp luộc. Người thì than lấy đâu ra áo quần đẹp để đi xem hát. Gã thì ngô nghê bảo: Con gà con vịt bị cúm chết không ai lo, lại bày trò tổ chức đi xem con thiên nga chết!

(*) Xin lỗi nhà văn Nguyễn Công Hoan vì đã mượn tác phẩm Tinh thần thể dục để sáng tác “Tinh thần văn nghệ”, nhằm hưởng ứng đề án xây nhiều nhà hát ngàn chỗ, tốn nhiều ngàn tỉ!

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Bút bi

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất