Tinh thần pháo bông

BÚT BI
BÚT BI

TT - Sức cho thầy cô giáo huyện C. Nay thừa lệnh huyện đường, sắp tới là dịp tết con rồng, tức vào gần cuối tháng một dương lịch, tại huyện nhà có tổ chức cuộc bắn pháo bông mừng năm mới. Pháo rất đẹp, xem hay mọi nhẽ.

Vậy sức các thầy cô hiệu trưởng phải thông báo cho các giáo viên của mình biết và phải tham gia đóng góp mỗi người một ngày lương đặng mà có tiền mua pháo bông, không được tránh né.

Những người nào đóng tiền sớm thì được đi xem pháo bông. Khi đi xem pháo bông phải ăn mặc tử tế, đi đứng nghiêm chỉnh và phải vỗ tay luôn luôn.

Việc này tuy là việc giải trí, nhưng các thầy cô không được coi thường, nếu không tuân lệnh sẽ bị trừ tiền thưởng tết.

- Này, tui nghe cái mùi quen quen ở đoạn văn trên?

- Thì quen chứ sao không. Tui mạn phép nhà văn Nguyễn Công Hoan, chôm văn phong của ông trong truyện ngắn Tinh thần thể dục.

- Cái đó thì rõ rồi, ý tui muốn nói rằng chuyện này hình như ở đâu đây...

- Thì đúng vậy chứ sao. Chuyện xảy ra ngay trên nước mình chứ đâu xa, ngay thời điểm chuẩn bị đón tết con rồng này.

- Nhưng tui thắc mắc là trong truyện “Tinh thần pháo bông” của ông có chi tiết không đúng thực tế. Đó là làm gì có tiền thưởng tết mà trừ?

- Ừ hén. Nhưng tui chịu, chẳng biết với thầy cô giáo thì trừ cái gì bây giờ...

BÚT BI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất