27/09/2013 03:31 GMT+7

Tình người ở sân Old Trafford

THANH BÌNH
THANH BÌNH

TTO - Cộng tác viên quen thuộc của Tuổi Trẻ gửi góc nhìn của anh về tình cảm mà CĐV dành cho HLV đội Manchester United (M.U) David Moyes sau trận M.U thắng Liverpool 1-0 ở League Cup

Trở về sân nhà sau thảm bại tại Etihad trước Manchester City, nhiều người đã nghĩ đến sức ép khủng khiếp chờ đón HLV David Moyes, khi M.U đón tiếp Liverpool trong khuôn khổ League Cup.

Thật bất ngờ và cảm động trước cách cư xử của CĐV M.U. Trên khán đài Nhà hát của những giấc mơ, dòng chữ "sự lựa chọn duy nhất", cùng với chân dung nhà cầm quân người Scotland đã được treo sẵn. Như lời khích lệ tinh thần dành cho ông - hãy quên đi thất bại vừa qua, hướng đến trận cầu sinh tử với đối thủ truyền kiếp.

Chứng kiến tấm lòng CĐV  dành cho người thầy, các học trò của ông đã chơi máu lửa ngay từ đầu, liên tục dồn ép đối phương. Bàn thắng ở đầu hiệp hai, của tiền đạo chuyên mài đũng quần trên ghế dự bị Chicharito, là trái ngọt từ mảnh đất thấm đẫm tình người.

Dẫu biết rằng "người Scotland bồ câu", chưa thể sánh với người "Scotland diều hâu" ở tài điều binh khiển tướng. Song không vì vậy mà khán giả chê bai, chỉ trích ông khi thất bại. Họ hiểu áp lực tâm lý ông đang phải chịu đựng. Với họ, chỉ riêng việc chấp nhận ngồi vào chiếc ghế nóng do Sir Alex để lại đã là một sự dũng cảm. Họ cũng biết ông cần có thêm thời gian, để làm quen và cầm lái con thuyền M.U.

Ngay cả ban lãnh đạo M.U, tuy sốt ruột vì đội nhà mới có bảy điểm sau năm trận ở Giải ngoại hạng Anh, nhưng họ vẫn để ông tập trung làm việc. Nếu là HLV đội Chelsea, chắc ông sẽ bị "hỏi tội". Nghệ thuật đối nhân xử thế ở đây, đã chinh phục tất cả các cầu thủ lẫn cựu binh. Sau một thời gian chinh chiến cho Everton, Phill Neville đã trở lại mái nhà xưa làm trợ lý cho người thầy cũ. Trước anh có Solkjaer cũng nhận trách nhiệm huấn luyện cho đội trẻ sau khi giải nghệ.

Và tình người ấy giúp thuyền trưởng Moyes, làm nên điều mà suốt 11 năm qua ông chưa làm được với Everton - không thắng nổi trong các trận derby với đội bóng cùng thành phố cảng Liverpool. Cũng nhờ tình người mà một cầu thủ đang sa sút phong độ như Luiz Nani, vẫn được tái ký hợp đồng để tạo cơ hội phấn đấu cho anh.

Nhiều vị HLV lão luyện, không hề e ngại một đối thủ nào, song rất " ngán" trước những "cơn sóng" từ hàng ghế trên khán đài. Ngay cả "giáo sư" Arsene Wenger vừa rồi, mới chỉ không thành công ở mấy trận đầu mùa giải đã bị la ó, đòi sa thải.Thế mới biết làm bóng đá không chỉ cần chuyên môn giỏi hay thu nhập cao, mà còn phải được sự đồng cảm và thông cảm của người hâm mộ, điều chỉ có thể tìm thấy tại Old Trafford.

THANH BÌNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên