TT - Chelsea đã thắng Norwich trong một trận cầu mang đậm dấu ấn của những cá nhân. Ngoài màn trình diễn của các cầu thủ, còn một yếu tố xảy ra ngoài chuyên môn nhưng lại rất ý nghĩa: đó là tình người ở Stamford Bridge.
Hẳn những ai theo dõi trận đấu này vẫn không quên được pha va chạm kinh hoàng giữa Drogba và thủ môn Ruddy của Norwich ở phút 67. Pha bóng khiến Drogba đập đầu xuống đất và bất tỉnh ngay tại chỗ. Ngay lập tức bộ phận y tế phải vào sân và cho anh thở gấp bằng oxy. Chứng kiến tình huống đó, trên khán đài ai cũng chắp tay cầu nguyện. Những CĐV Chelsea và các CĐV trung lập đều cầu nguyện cho Drogba thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Và đến khi nhận được thông báo từ ban tổ chức: Drogba đã tỉnh lại, họ đã đứng lên vỗ những tràng pháo tay giòn giã để động viên và khích lệ tinh thần của Drogba.
Nhìn chuyện này lại nghĩ đến thực trạng buồn trên khán đài của bóng đá nước nhà. Ở đó người ta thường xuyên chứng kiến những câu chửi thề, những tình huống khiêu khích cầu thủ, CĐV của đối phương và cũng không ít lần là những màn ẩu đả xảy ra. Hiện nay, dường như thực trạng đó vẫn tiếp diễn và chưa có dấu hiệu dừng lại.
Bóng đá đôi lúc làm người ta xích lại gần nhau nhưng đôi khi cũng khiến mọi người mâu thuẫn để rồi xa nhau. “Sống trên đời cần có một tấm lòng”, thiết nghĩ trong một trận đấu thì dù là CĐV của đội bóng nào, chúng ta hãy chuyên nghiệp và cổ vũ hết mình cho cầu thủ. Bởi khi chúng ta đoàn kết lại, tình người sẽ tỏa sáng.
HÙNG LÊ (Hà Nội)
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận