![]() |
Các bà vợ cũng gửi thư hỏi về tình trạng lợt lạt của ông xã, “hay là ổng có bồ?”, có ông bị chê “chưa vô đã ra” kèm theo một câu “chán bỏ bu!” hay “ổng chỉ làm cho có nên tui đâu được nếm mùi đời!”. Cũng có ông (chắc tình trạng không khá) lại nổ: “tui mần tới 60 phút, đến khi bả chán thì mới thôi”. Nổ cỡ ấy Tây đen còn sợ chứ không chỉ ta nghiêng mình thán phục khả năng… kéo ngòi lựu đạn bằng miệng. Tuy nhiên, tất cả cho thấy một điều: họ đang không hài lòng về chuyện chăn gối và mong có giải pháp hay chí ít cũng có báo Cười để mà “gỡ rối tơ… lòng thòng”, và cũng cho thấy nhu cầu thoả mãn về tình dục trong hôn nhân là một nhu cầu rất thực.
Phụ nữ luôn thiệt thòi
Trong hai phái, phái nào quan tâm đến giường chiếu hơn? Câu trả lời nghiêng về phía đàn ông. Từ chuyện “công cụ” dài, ngắn, to, bé đến các món “phụ liệu” vùng ven đều khiến các anh lo lắng, thắc mắc. Các chị thì lo cho bộ ngực chưa đủ độ to, độ cứng, rồi bơm, độn hy vọng ông chồng sẽ “ngạc nhiên chưa!” để mà yêu nhiều hơn.
Còn khi vào cuộc? Trước đây các bà bảo: “làm vợ, khi nào ông ấy muốn thì phải nghe theo”. Kha khá các anh cũng nghĩ vậy. Trong một cuộc khảo sát ở huyện Từ Liêm, Hà Nội 22,4% các chị cho rằng: quan hệ là vì phải chiều chồng, 10,6% quan hệ để… khỏi bị đánh! Chỉ 30% số phụ nữ được khảo sát cho rằng quan hệ tình dục vì tình yêu. Số còn lại coi là “làm nghĩa vụ”! Xem ra chị em ta thiệt thòi nhiều quá, ít người được hưởng niềm vui chăn gối theo đúng nghĩa.
Cũng bởi chúng ta mắc bệnh bênh vực đàn ông. Chính người cùng giới cũng khuyên chị em phải “khéo chiều chồng” từ cách ăn mặc đến lời ăn tiếng nói, mà ít lên tiếng việc đàn ông cần phải làm gì cho bà xã. Nếu khi yêu, anh chiều em hết cỡ, anh ngọt ngào để “dụ” em vô khách sạn, nhà nghỉ và cưng chiều em thì sau đám cưới anh đóng vai ông chồng khác hẳn. Đa số các ông cứ “muốn là làm”, xong chuyện là lăn ra mà ngáy khiến bà xã thất vọng. Thất vọng cũng chịu đựng, không phản ứng, không nói ra. Và người đàn ông thời nay không đến mức để vợ ngủ dưới bếp, nhưng dù nằm bên cạnh thì sự bình đẳng về tình dục vẫn còn nhiều dấu chấm…
Tình dục là vấn đề xã hội
Trong số các vụ ly hôn, người ta hay đưa ra lý do “tính tình không hợp” mà ẩn chứa đằng sau lại là vấn đề tình dục. Ông này “mạnh” quá, bà xã chịu không thấu, ông bèn ra ngoài kiếm thêm. Bà đánh ghen, ông bênh “phòng nhì” và thế là tan cửa nát nhà. Có chị gặp ông chồng mắc bệnh “chưa ra đến chợ đã rơi hết tiền” lại lẳng lơ tư tình với “anh hàng xóm”. Được thưởng thức “món mới ngon lành” chị cứ thế làm tới để rồi cả hai gia đình tan vỡ, con cái nheo nhóc, hư hỏng. Tình dục không còn là chuyện riêng trong phòng kín mà đã biến thành vấn đề của xã hội.
Các cụ có câu: “đàn ông cuối đời hay mắc sai lầm”. Nguyên nhân chính lại nằm ở việc bà không còn “đỏ đèn” mỗi tháng, ông muốn khều bị bà cằn nhằn, đẩy ra. Rốt cuộc ông ra ngoài kiếm “phở”. Dù tóc ông đã nhiều muối hơn tiêu nhưng nghe cô gái gọi là “anh”, ông bỗng thấy mình đang trẻ lại. Món tình dục lâu nay bị bỏ đói, nay được em chiều hết cỡ, ông ngộ nhận rằng “đây mới chính là tình yêu đích thực”. Kết cục là ông bỏ nhà đến sống với tình yêu mới. Tình dục có sức hút mạnh đến như vậy.
Cách mạng tình dục
Nói thế cũng không quá thổi phồng nhưng chị em cần có lối nghĩ khác, hành xử khác trong chuyện chăn gối. Chúng ta được bình đẳng trong công việc, được tự do yêu đương nhưng làm vợ thì có nhiều điều cần phải bàn. Chẳng hạn chuyện chia sẻ công việc nhà, chăm con và đặc biệt là rất cần bàn bạc thẳng thắn về chuyện… trên giường. Chúng ta cứ nói lý thuyết rằng người kia là “một nửa” nhưng xem ra vẫn còn đó tình trạng “nửa to nửa bé” để rồi có chị bị coi là “công cụ” cho ông chồng sử dụng mỗi khi cần. Chỉ có bình đẳng thật sự thì chị em mới được hưởng niềm hạnh phúc chăn gối, bằng không, hai chữ này vẫn chưa trọn vẹn.
Tuổi Trẻ Cười số 496 ra ngày 1/4/2014 hiện đã có mặt tại các sạp báo Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận