![]() |
Tình đầu thêm đẹp trong mối quan hệ pha trộn tình bạn và tình yêu - Ảnh tư liệu |
"Người ta đến với nhau vì duyên, nhưng ở lại với nhau vì nợ. Bà của mình chính là nợ của ông, và mẹ là nợ của bố mình. Mình ước gì cậu chính là duyên nợ của mình" - đó là lời tán tỉnh, chính xác hơn là một lời tỏ tình bất ngờ, dễ thương và tràn đầy tình cảm của Su Ho gửi đến cô gái mình yêu Su Eun qua... hộp thư thoại bởi anh chàng nhát gan, không dám trực tiếp gặp nàng.
Mối tình đầu dang dở của ông nội Su Ho kể lại khiến Su Eun cảm động và suy diễn rất tinh nghịch: "Nếu ông cậu lấy bà ấy thì cậu sẽ chẳng được sinh ra đời. Nếu thế thì mình đã không gặp được cậu!".
Cô nàng đáng yêu được thực hiện dựa theo tiểu thuyết ăn khách Tiếng thét tình yêu ở trung tâm thế giới của Katayama Kyoichi với kinh phí 3 triệu đôla, đạo diễn Jeon Yun Su. Đặc biệt đây là bộ phim nhựa đầu tiên của ngôi sao truyền hình Song Hye Kyo (trong phim Trái tim mùa thu, Một cho tất cả, Ngôi nhà hạnh phúc...) trong vai Su Eun. Phim chiếu tại một số rạp ở TP.HCM từ 24-2. |
Nhưng tất cả thật ngắn ngủi khi Su Eun đột ngột ra đi... Hơn 10 năm Su Ho mới dám quay về chốn cũ, nơi ghi dấu lần hò hẹn đầu tiên của hai người, kỷ vật, những dòng lưu bút của Su Eun còn đây nhưng...
Quả lựu ngày xưa lưu số máy nhắn tin của Su Eun, Su Ho vẫn còn giữ, và hơn hết trong trái tim anh luôn có hình ảnh Su Eun - rung động đầu đời với những kỷ niệm ngọt ngào. Tình đầu có phải chóng phai?
Ông nội Su Ho đến làm lễ tang cho người phụ nữ, mối tình đầu của ông bằng sự nhớ thương và một tình yêu chưa bao giờ phai nhạt với thời gian, chưa kể trước khi bà ấy mất vẫn còn lưu giữ kỷ vật của ông. Tình đầu có chóng phai? Xem, tự hỏi, tự trả lời. Và tự nhủ: ôi, tình đầu đẹp thế!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận