04/01/2011 16:24 GMT+7

Tình cũ sao không ngủ yên?

T.T.L.
T.T.L.

TTO - Tôi năm nay 23 tuổi, người yêu tôi là lính hải quân, hơn tôi 1 tuổi. Chúng tôi yêu nhau được hơn 1 năm. Tôi cảm thấy tình cảm chúng tôi rất sâu sắc dù tôi làm việc tại TPHCM còn anh công tác tại Khánh Hòa.

RLAVl4L4.jpgPhóng to
Ảnh minh họa: từ Internet

Tôi tính ra giêng sẽ chuyển về làm gần nơi anh ấy. Nhưng, đến một ngày gần đây, tôi sốc nặng khi anh ấy nói đã quay lại với người yêu cũ - mối tình đầu đơn phương thời học cấp 3 của anh ấy. Cô gái ấy mới chia tay người yêu và anh ấy không muốn lỡ mất mối tình đầu của mình một lần nữa.

Anh ấy còn nói dù cô ấy không còn trinh tiết, hay sau này lại quay về với người yêu cũ thì anh vẫn cứ chấp nhận.

Nhưng những điều ấy vẫn không tệ bằng khi anh ấy nói việc yêu tôi chỉ là để lấp khoảng trống và gia đình anh ấy sẽ không thích người thấp bé như tôi (cao 1m50, nặng 45kg) dẫu họ chưa gặp mặt tôi lần nào.

Tôi đau đớn vì tình cảm của mình bị mang ra làm trò đùa. Mấy ngày liền tôi khổ sở, không ăn uống gì. Được bạn bè khuyên bảo, tôi dần lấy lại tinh thần nhưng thật lòng tôi còn rất yêu người ấy.

Một hôm, từ sáng sớm, anh nhắn tin cho tôi, hỏi tôi có thể đợi anh 2 năm hay lâu hơn không (trước đó, tôi đã nói sẽ đợi anh ấy 2 năm).

Đọc tin nhắn, thú thật tôi có phần vui vì nghĩ anh đã quay lại, nhưng cũng rất tức giận vì anh khiến tôi khổ sở mấy ngày qua. Tôi gọi điện thoại cho anh, hỏi tại sao mấy hôm trước nói lời chia tay rồi bây giờ lại bảo tôi đợi chờ. Anh không nghe hết, vội cúp máy.

Tôi nghĩ nếu anh thật sự quay lại thì sẽ lắng nghe, dù tôi chửi mắng như thế nào đi nữa. Tôi gọi lại nhiều lần, anh vẫn không bắt máy và chỉ nhắn tin, nếu còn yêu thì hãy chờ đợi. Chúng tôi còn đồng ý với nhau rằng sẽ tạm không liên lạc trong thời gian này.

Mối tình cũ của anh đã làm nên bao sóng gió. Tôi có nên tin tưởng và hi vọng anh ta quay lại với mình? Nếu anh ta thật sự quay lại, tôi có nên chấp nhận? Tôi yêu anh nhiều lắm, rất nhớ mong và đau khổ, lại vốn là người yếu đuối, làm sao tôi có thể vượt qua khoảng thời gian không liên lạc này?

Bạn có nghĩ cô gái trong bài viết quá lụy tình? Nếu là cô ấy, bạn sẽ có những quyết định gì? Mời bạn tham gia chia sẻ ý kiến bằng cách gửi email về tinhyeuloisong@tuoitre.com.vn. Vui lòng sử dụng font chữ có dấu tiếng Việt.

T.T.L.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên