Tình cho không, biếu không

TTC
TTC

TTC - Là người sở hữu khuôn mặt ngây thơ, khả ái nên mỗi khi Lê Thị Ý Nhi tỏ vẻ bẽn lẽn, ngỏ lời hỏi thăm đường thì cánh đàn ông đều nhiệt tình chỉ dẫn, thậm chí có vị còn bị hớp hồn. Tuy vậy, Nhi không bao giờ quên cám ơn ân nhân rồi xin số điện thoại để dịp nào đó được “đền ơn đáp nghĩa”.

Quả nhiên hôm sau, ân nhân bỗng nhận được cuộc gọi từ người đẹp rủ đi uống cà phê, tiếp đó rủ đi... nhà nghỉ. Gặp “món hời” từ trên trời rơi xuống, không đấng mày râu nào không mở cờ trong bụng, cũng không đủ sức chối từ, cho dù đó là một thanh niên mới lớn như H. hoặc một trung niên từng trải như ông T.. Thế rồi sau đó tất cả cùng gặp một tình huống: Vừa vào phòng được một chút, chưa kịp hưởng niềm vui thì bất ngờ có 3 thanh niên mặt mày bặm trợn, tay cầm hung khí, xông vào đánh ghen. Rốt cuộc, tiền bạc, tư trang, điện thoại cùng chìa khóa xe cùng bọn Nhi một đi không trở lại. Để làm rõ các vụ án, cơ quan điều tra lần lượt còng tay bọn Dợt, Nhi, Vĩnh, Bò và Sang (cùng ngụ An Giang). Trong đó Dương Thị Dợt là kẻ cầm đầu, kẻ dàn dựng màn kịch đồng thời là mẹ của Nhi.

ybAwOYJM.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 483 ra ngày 1/09/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

TTC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất