Ngày nọ, thấy ngôi miếu ven đường, họ vào thắp hương. Đột nhiên, pho tượng trên bệ vọng ra tiếng nói:
- Ta là thần tình bạn, đã theo dõi các con. Thời buổi này có được sự nhường nhịn đùm bọc lẫn nhau giữa bè bạn như các con là rất quí. Các con muốn gì cứ nói, ta sẽ ban cho.
Người nọ nhường người kia rồi lần lượt họ cùng nói như nhau:
- Xin cho bạn con và con đều được vào làm việc ở một nơi.
Sau đó ít lâu họ cùng được nhận vào làm việc ở một công sở. Một thời gian sau họ lại cùng nhau tới ngôi miếu nọ và cũng như lần trước họ lại nhường nhau rồi lần lượt cùng nói: “Xin cho cả hai chúng con cùng được làm trưởng phòng”. Lần này họ cũng toại nguyện. Một thời gian sau, họ lại cùng nhau tới miếu thắp hương, cùng nhau nói: “Xin cho con và bạn con cùng được làm phó sếp” và cũng được toại nguyện.
Năm năm sau, không ai bảo ai, họ kẻ trước người sau chút đỉnh cùng đến miếu thắp hương. Lần này, họ tranh nhau nói: “Xin cho con được làm sếp!”.
Quá ngán, thần biến mất!
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận