Các phóng viên báo đài có mặt đông đủ trước sự kiện giật gân có một không hai này. Họ nhao nhao phỏng vấn nhưng hai cụ không quan tâm mà chỉ hỏi:
- Ở tuổi chúng tôi đã được tính vào diện tuổi già mất sức chưa ?
- Thưa… đã, thế các cụ quan tâm đến chuyện đó làm gì ạ?
Hai cụ đồng thanh trả lời:
- Chúng tôi sợ phải trả… nợ công quá nên trốn mãi trong bụng mẹ đến giờ!
- À, ra thế!!!
MỘNG BÌNH THƯỜNG (CLB Cười Quảng Đà)
Thông báo kết quả tìm kiếm
(Rao trên TTC số 15-9-2013)
Công ty dịch vụ tìm kiếm chúng tôi thông báo. Hiện nay chúng tôi đã tìm thấy cha của các anh Cầu, Đường, Trường,Trạm, đúng như đặc điểm nhận dạng, tướng bệ vệ, “thùng nước lèo” quá khổ, mặt to tai lớn. Chỉ có điều các ông cha chung này đều không thừa nhận các anh là con đẻ. Các ông chỉ ra đặc điểm khác biệt với nhân dạng được tìm kiếm: ông nào cũng đội dính cứng cái mũ phớt trên đầu. Vì vậy công ty dịch vụ tìm kiếm chúng tôi thông báo để các anh Cầu, Đường, Trường, Trạm biết mà tự an ủi lẫn nhau.
Tuổi Trẻ Cười số 486 ra ngày 15/10/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận