Nếu ca sĩ hát thật thì lực từ chính giọng hát của ca sĩ đó phát ra, tác động đến một con chíp gắn trong micro, giọng ca sẽ trở nên hay hơn. Ngược lại, ca sĩ, nghệ sĩ nào hát “nhép” sẽ bị một lực xung điện tương tác từ trong micro đó bắn ra, làm cho người nhép - nhẹ thì phù mỏ, nặng thì sưng vêu cả mặt mày, cặp môi sẽ dầy lên như hai con đỉa trâu (ớn chưa?!).
Sau khi đưa phát minh vào thực tế, một tuần sau viên kỹ sư kinh ngạc nhận thấy: Các ca sĩ thuộc loại “cóc, ổi, mía ghim” thì vẫn hồng hào, xinh đẹp. Riêng các ca sĩ, thuộc dạng “hót-gơ”, “hot boi” thì ra đường hay dùng “khẩu trang” che kín cả mặt mày, chỉ chừa hai con mắt. Vậy là biết liền hé?
Cảm ơn
Tập đoàn sản xuất và phân phối thuốc trợ tim Loạn Nhịp xin chân thành cảm ơn lãnh đạo các ngành xăng dầu, điện lực, sữa, gas đã giúp chúng tôi thúc đẩy được doanh số bán hàng trong quý 1 vừa qua.
Trong thời gian tới, chúng tôi rất mong chờ một sự hợp tác hiệu quả hơn nữa.
Tuổi Trẻ Cười số 479 ra ngày 1/07/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận