Xin chuyển giúp 10 tấn về ký túc xá trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội, nơi bị các quán karaoke bủa vây hoạt động suốt đêm ngày. Số còn lại, làm ơn chuyển về đường Trần Hưng Đạo (TP. Huế), nơi các quái xế rú ga hết cỡ từ 11g khuya, không cho ai chợp mắt.
Lưu ý: Bên cung ứng nhớ bịt kín lỗ tai khi đến cách các địa điểm này 3km.
![]() |
Bạn chớ dại!
* Tuy nhìn bề ngoài công viên bờ biển đường Phạm Văn Đồng (P.Vĩnh Thọ, TP Nha Trang) rất đẹp mắt nhưng bạn chớ dại vào nhà vệ sinh ở đây. Rất nhiều kim tiêm, rất nhiều rác lẫn phân trên nền nhà.
* Nếu cần mai táng ai ở nghĩa địa Gò Trầu (Tam Xuân 1, Núi Thành, Quảng Nam), bạn chớ dại đi thuê thợ xây nơi khác. Mộ phần chắc chắn là bị đập phá bởi lực lượng tại chỗ.
* Sẽ ân hận suốt đời nếu bạn đi dạo ở ngã ba giáp ranh xã Xà Bang (Châu Đức, Bà Rịa - Vũng Tàu) bạn sẽ phải đối diện với con nghiện “xin đểu” mà không hề thấy bóng dáng lực lượng công an, trật tự đâu cả.
* Bạn đừng ngạc nhiên và đừng dại dột trước lời mời mọc, chèo kéo ngang nhiên giữa ban ngày của các “người đẹp” trên QL 60 (đoạn cầu Rạch Miễu - đường Ấp Bắc, TP. Mỹ Tho). “Bướm đêm” đã hóa thành “Bướm ngày” đấy!
Nối vòng tay lớn
CLB “Sống Chậm” xin nhiệt liệt chào mừng các tân hội viên mới gia nhập là Dự án tuyến đường ĐT603 (Điện Bàn, Quảng Nam), Dự án khu tái định cư ở Kỳ Anh (Hà Tĩnh), Dự án cấp nước sinh hoạt Minh Phú (Đoan Hùng, Phú Thọ).
Ai cũng biết “trét” luôn đồng hành với nhịp sống công nghiệp chẳng khác nào mắm tôm đeo đuổi cà pháo, húng chó bám sát tiết canh. Để giải thoát “trét” hiệu quả, hãy nhanh chân gia nhập CLB “Sống Chậm” với điều kiện cực kỳ đơn giản. Chỉ cần bạn chứng minh dự án thuộc công trình rùa, quá hạn nhiều năm là ổn, đặc biệt chúng tôi sẽ ưu tiên cho dự án có nhiều thành tích hứa lèo!
“Kỳ đài” kỳ quái
“Kỳ đài” này nằm giữa Bến xe Lương Yên (Hà Nội), nơi người dân mọi miền đổ về thủ đô thanh lịch. Xem ra, ý thức bên “bị” đã kém, bên “nguyên” còn kém hơn.
Thắc mắc biết hỏi ai?
* Giao lộ Bến Láng - Trung Lực (P.Đằng Lâm, Q.Hải An, Hải Phòng) là nơi có mật độ lưu thông cao. Vậy mà chả hiểu sao ngành điện lại để hai cột điện đứng sừng sững giữa đường từ mấy năm nay.
* Chả biết trước khi thực hiện công trình dải ngăn cách phân làn đường Nguyễn Văn Linh (Lê Chân, Hải Phòng) người ta có “ngâm cứu” kỹ không mà sau một thời gian ngắn, cả hai dải phân cách đều bị đập bỏ, gây lãng phí lớn.
* Thật lạ là giữa ban ngày ban mặt mà những cột đèn cao áp chạy dọc khu 6 thị trấn Mường Khến (Tân Lạc, Hòa Bình) vẫn sáng hết công suất, trong khi cơ quan chủ quản cứ kêu là phải tiết kiệm điện.
* Ai biết được Công ty Cây xanh Đà Nẵng muốn tuyên truyền cái gì trong tấm bảng to đùng trên đường Điện Biên Phủ này (ảnh kèm) làm ơn giải đáp giùm. Xin hậu tạ!
Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận