Tin tức cười

MaiCong
MaiCong

TTC - TP.HCM Núp bóng từ thiện

Sinh viên năm đầu thường hay lớ ngớ, lợi dụng điều này, một số kẻ xấu đã bày trò lừa đảo bằng hình thức “từ thiện”. Chúng có mặt ở hầu hết các cổng trường ĐH của TP.HCM. Bắt đầu bằng chiêu hỏi thăm họ tên rồi nhanh tay ghi tên vào quyển sổ. Tiếp đó, chúng rút ra trong túi xách gói “tăm tre tình thương” nhỏ xíu nhưng có giá 20.000đ. Nhiều sinh viên cả tin đã “biếu không” cho chúng và kể như làm giàu cho kẻ bất lương.

gFMM1ZvZ.jpgPhóng to

TRƯƠNG HỒNG HÀ

Bức tường “than khóc”

Bến xe Miền Tây (Q.Bình Tân) là một bến xe thuộc loại lớn nhất TP.HCM. Khuôn viên bến được bao quanh bởi bức tường rào dài. Hành khách đi xe ai cũng khiếp sợ bức tường này, nếu không tránh xa được thì phải bịt mũi nín thở. Cũng chả có gì khó hiểu, đơn giản là từ chân tường luôn bốc lên mùi xú uế nồng nặc, nhất là khi trời nắng. Nhà vệ sinh chỉ cách đó khoảng 100m, nhưng những người vô ý thức (trong đó có nhiều bác tài) cứ chọn bức tường làm nơi xả... .

HUỲNH ĐẮC NHẤT

Trên bảo, dưới không nghe

Đường Trường Chinh (đoạn qua P.Đông Hưng Thuận, Q.12) là một trong các cửa ngõ vào thành phố nên mật độ xe cộ lưu thông cao và thường xảy ra tai nạn giao thông. Ngành chức năng đã cho treo bảng cấm: “khu vực nghiêm cấm tụ tập, buôn bán, đậu xe” để giảm thiểu ách tắc. Tuy nhiên ở lề đường và dưới lòng đường cảnh mua bán trái cây, rau quả, thịt cá vẫn diễn ra y như cái chợ thực thụ.

TIÊN SA

TT-Huế

“Túp lều lý tưởng”

Đồi Thiên An (Thủy Bằng, Hương Thủy) nằm gần lăng Khải Định, lại mát mẻ, tĩnh mịch nên thu hút được nhiều nam thanh nữ tú. Ăn theo đó, các quán nước ven đồi được mọc lại. Điều đáng nói là mỗi quán lại cho lập hàng chục túp lều trong các lùm cây trên đồi. Đây chính là các “nhà nghỉ” lý tưởng cho các cặp có nhu cầu “yêu”. Việc cho thuê dịch vụ “yêu” này gây nên sự phản cảm, trái với thuần phong mỹ tục nên cần chấn chỉnh.

TRUNG TÂM

An Lăng bất an

An Lăng là nơi an táng vua Dục Đức, di tích này nằm trong quần thể di tích Cố đô Huế. Nơi này cũng có điện thờ hai vị vua yêu nước Thành Thái và Duy Tân. Tuy nhiên khi tới đây du khách không khỏi chạnh lòng với khung cảnh điêu tàn của di tích. Cổng lăng bị bao vây bằng hàng rào kẽm gai và trở thành sân bóng cho trẻ em chơi đùa. Cạnh đó là tường thành đổ nát, cỏ dại mọc um tùm. Công trình này ngày càng xuống cấp nên càng quạnh hiu và càng vắng bóng du khách.

LÊ TẬP

Đồng Nai

Tốt nước sơn

Đầu hẻm Hà Huy Giáp (P.Quyết Thắng, TP Biên Hòa) có treo một cách trang trọng tấm biển “khu phố văn hóa”. Phía trong hẻm là một khu chung cư mới xây dựng rất khang trang. Người ngoài thoáng nhìn thấy cũng hợp mắt. Tuy nhiên, chỉ có cư dân ở đây mới thấu hiểu nỗi khổ. Do không có hệ thống thoát nước nên đường xá ở khu vực này hầu như ngập úng quanh năm. Tình trạng này khiến việc đi lại cũng như sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn, ngoài ra bộ mặt của đô thị trông nhếch nhác không còn vẻ mỹ quan nữa.

PHẠM BÁ LUÂN

Đà Nẵng

Xe vua tác quái

Ai đã từng đi xe buýt tuyến Đà Nẵng - Tam Kỳ (Quảng Nam) cũng phải đau cái đầu. Ngoài chuyện chạy ẩu, đón trả ẩu, các xe này còn nhồi nhét khách đến ná thở. Khách còn chịu cảnh hãi hùng là xe chạy nhanh mà cửa xe không đóng. Vẫn chưa hết, nhà xe luôn hô giá vé cao hơn qui định nên hành khách cứ phải trả giá giống như mua thịt ở chợ. Điều duy nhất khiến khách có thể buồn cười là dòng chữ in trên xe “Thực hiện tuyến xe buýt văn minh, lịch sự”!!!

TRƯƠNG VĂN THƠ

Gác cầu ngủ quên?

Mới vỏn vẹn qua một năm sử dụng mà cây cầu Hòa Xuân (P.Hòa Xuân, Cẩm Lệ) đã thấy già nhanh trước tuổi. Đơn giản là tải trọng cầu có 20 tấn nhưng nhiều xe 40 tấn cứ vô tư lưu thông. Thậm chí lực lượng chức năng còn phát hiện có xe chở tới 48 tấn. Điều ngạc nhiên là ngay đầu cầu có đặt trạm kiểm soát ngăn ngừa xe quá tải trọng của cầu và cũng có biển báo. Hay là gác cầu hoặc bác tài ngủ quên?

TIÊU SƠN

Hàng không... “bệt”

Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng thuộc loại khang trang và lớn nhất khu vực miền Trung cũng như Tây Nguyên. Có điều hành khách phải phiền lòng là ghế ngồi đợi ít, đặc biệt ở hành lang cùng phía ngoài không bố trí ghế nên nhiều khách phải “bệt” ngay xuống nền nhà. Sự thiếu chu đáo trong phục vụ đã tạo ra cảnh tượng nhếch nhác, không đáng có ở một nhà ga quốc tế.

TIÊU SƠN

BR-VT

Tam thập lục bẫy

Do cần thu hoạch gấp nên công nhân nông trường cao su Châu Thành (H.Châu Đức) phải tiến hành cạo mủ ban đêm. Điều đáng lo ngại là trong vườn cao su thuộc Đội B có tới 36 cái giếng bỏ hoang. Mỗi giếng có đường kính hơn 1m, sâu khoảng 20m nhưng đều không có nắp đậy. Đây thật sự là những cái bẫy nguy hiểm, đặc biệt vào ban đêm thiếu sáng. Thần chết rình rập bên cạnh mà nông trường không có biện pháp phòng ngừa thì kể cũng lạ!

THẰNG BỜM

Quảng Trị

Truyền thống trong hiện đại

Cầu An Mô (TT Ái Tử, Triệu Phong) là cây cầu đúc bằng bê-tông. Từ lâu cầu đã bị xuống cấp nghiêm trọng. Mặt cầu xuất hiện nhiều vết nứt, các trụ thép lan can bị rơi rụng gần hết phải gá tạm bằng... tre (ảnh). Người dân khi qua cầu rất lo sợ tai họa bất chợt xảy ra. Tình trạng này tồn tại đã lâu mà không thấy được khắc phục.

yRly3vJx.jpgPhóng to

TÀO LAO

Lâm Đồng

Hy sinh cho ẩm thực

Đường Trần Quý Cáp (P.9, TP Đà Lạt) là con đường chính dẫn đến các cơ quan đầu ngành và nhiều trường học nên có mật độ lưu thông cao. Tuy nhiên, nhiều đoạn vỉa hè của con đường này đã bị quán xá vô hiệu hóa. Buổi sáng, đây là khu vực điểm tâm lót dạ. Tối đến, nó bỗng biến thành phố ăn nhậu lai rai. Vỉa hè vốn hẹp lại bị thực khách và xe máy thường xuyên chiếm cứ nên người đi bộ chỉ còn cách băng xuống lòng đường. Giành đường với ô-tô rất nguy hiểm, nhưng cũng đành hy sinh cho ẩm thực.

LANG THANG

Sóc Trăng

Hãy chọn... số đúng

Trên QL Nam sông Hậu (từ Cần Thơ đến huyện Kế Sách) có gần chục cột mốc còn “trong trắng”. Trên các cột mốc này để trống, không ghi chú thông tin về khoảng cách địa lý khiến người đi đường chẳng biết đàng nào mà lần. Rõ là cột mốc đánh đố người đi đường, tiếc rằng tình trạng này tồn tại đã lâu mà chưa thấy cơ quan chức năng khắc phục.

TƯ MÃ HUYNH

Đá gà công khai

Gần bến phà Hòa Hinh - Dù Thoa (Tham Đô, Mỹ Xuyên) có một bãi đất trống. Đây chính là trường gà được các thanh niên địa phương chọn làm nơi sát phạt lẫn nhau. Hằng ngày họ tổ chức từ 2 đến 3 trận đá, có khi trận đầu tiên kết thúc sớm thì có người về lấy gà chiến ra để tiếp tục giao đấu. Tình trạng này diễn ra đã gần 3 năm nay, gây nhiều bức xúc cho người dân nhưng mãi không được ngăn chặn.

NGỌC ÁI

Quảng Nam

Giơ đầu chịu báng

Đường 14E là con đường huyết mạch nối các xã phía tây huyện Thăng Bình, đồng thời nó cũng là đường duy nhất trong việc vận chuyển nguyên liệu cho hai công ty sản xuất sành sứ và gạch ngói. Vì hàng ngày phải oằn mình chịu sự hành hạ của đội quân chở đất vật liệu nên con đường này đã bị xuống cấp thê thảm. Nhiều đoạn bị sụt lún trở nên lầy lội, ổ voi ổ gà nham nhở khắp mặt đường. Không chỉ có vậy, vào mùa nắng cư dân còn phải chịu nhiều khổ sở với các đám bụi do xe đất gây ra. Đáng tiếc là những bức xúc này không được công ty và cơ quan chức năng quan tâm đến.

DƯƠNG VĂN ÚT

dDTpbUXC.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 438 (15-10-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

MaiCong
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất