Tin tức cười

DinhThang
DinhThang

TTC - Thời gian gần đây ở quận Thủ Đức có hiện tượng nhiều người tụ tập trên cầu vượt Bình Phước 1 để câu cá.

TP.HCM Ôm cần trên cầu

Xe máy dựng ngay lề cầu, còn người thì leo hẳn lên lan can buông câu trong tư thế rất nguy hiểm. Nhiều người đi đường hiếu kỳ dừng lại xem khiến giao thông bị ách tắc ngay trên cầu. Cần có biện pháp lập lại trật tự, chấn chỉnh hành vi này.

<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

LuTAzSUb.jpgPhóng to

SĨ ĐÔNG

Buồng “3 trong 1”

Người lưu thông trên đường Võ Thị Sáu (Q.3) đều phải thán phục sáng kiến biến buồng điện thoại nhà nước thành nơi quảng cáo sản phẩm của các hộ kinh doanh tư nhân (ảnh). Túi xách cùng gốm sứ đã vô hiệu hóa cái “a-lô” một cách ngoạn mục. Tuy nhiên cái “3 trong 1” này lại là sự phản cảm cho đường phố.

Zj5O9vo1.jpgPhóng to

HUỲNH ĐẮC NHẤT

Quảng <?xml:namespace prefix = st1 ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:smarttags" />Nam

Mỏi mòn hỏa táng

Quỹ đất của nghĩa trang Hội An có hạn, không đáp ứng đủ nhu cầu chôn cất nên năm 2005 TP Hội An đã tiến hành xây dựng Nhà hỏa táng. Theo dự kiến thì tháng 12-2006 công trình này hoàn thành và đưa vào phục vụ. Chả hiểu làm ăn thế nào tới nay đã 6 năm trôi qua, Nhà hỏa táng vẫn chỉ là công trình dang dở đang bị bỏ hoang. Nhu cầu mai táng càng ngày càng cấp bách mà công trình cứ đóng băng thì buồn quá.

TRUNG TÂM

Còn đâu công viên?

Huyện Thăng Bình đã đầu tư hàng trăm triệu đồng để thực hiện dự án phát triển khu công viên chợ Hà Lan. Nhưng trải qua 10 năm thi công, công trình giậm chân tại chỗ, nhiều hạng mục bị bỏ hoang bày ra giữa đất trống. Thừa dịp hoang hóa, một số người nhảy vào đây trồng hoa màu, dựng lều quán, chứa củi gạch... Cảnh tượng bây giờ vô cùng lôm nhôm, không còn gì là dáng vẻ của một công viên nữa.

DƯƠNG VĂN ÚT

Đà Nẵng

Bức tử dòng sông

Từ bao đời nay, dòng sông Gia Tròn là nguồn sống của cư dân dọc hai bên bờ. Nước dùng cho sinh hoạt, cho tưới tiêu, cho nuôi trồng thủy sản... tất cả đều nhờ vào con sông. Tiếc là con sông trong xanh này hiện đã trở thành sông chết có màu đen ngòm, hôi tanh. Nguyên do bởi nước thải của khu công nghiệp Hòa Khánh không được xử lý nhưng cứ đổ thẳng vào sông. Sông Gia Tròn đang khẩn thiết kêu cứu.

TRUNG TÂM

Tốt mã dẻ cùi

Vừa qua, đơn vị quản lý đã cho sơn mới lại cầu An Tân trên TL 604 (Hòa Phong, Hòa Vang) trông khá đẹp mắt. Tuy nhiên nó trở thành hình thức bởi việc cần ưu tiên là tu sửa hư hỏng. Từ lâu trên mặt cầu đã xuất hiện những khe hở lớn, dễ xảy ra tai nạn giao thông. Người dân cần một cây cầu an toàn hơn là cây cầu chỉ đẹp cái mã.

TÙNG SƠN

Bình Định

Hát rong long màng nhĩ

Ở TP Qui Nhơn có một nhóm thanh niên thường đến các quán nhậu để bán kẹo. Để kích động, họ mở loa hết cỡ làm náo loạn cả khu phố. Khi nào bán được kẹo, nhóm hát rong mới chịu đi nơi khác, còn không các “thượng đế” phải chịu tra tấn muốn thủng màng nhĩ. Đặc biệt, những thanh niên này thường chạy xe bạt mạng khi tìm quán mà không thèm đội mũ bảo hiểm. Những hành vi này đã gây mất thiện cảm của người dân thành phố.

THẢO DÂN

Sóc Trăng

Lợi bất cập hại

Ngay vòng cua của giao lộ Trần Hưng Đạo - Dương Minh Quan (phường 3, TP Sóc Trăng) người ta cho dựng một tấm biển lớn tuyên truyền về giao thông (ảnh). Ý thức của người dân chưa biết được nâng lên bao nhiêu nhưng các vụ va quẹt xe ở đây đã thấy rõ. Nguyên nhân rất dễ hiểu: Tấm biển đặt ở vị trí “hơi bị có duyên” đã cản trở tầm nhìn ngay khúc cua khiến xe cứ thi nhau đối đầu.

eBerEj1q.jpgPhóng to

DOANH PHƯƠNG TRANG

Mùa bánh, mùa khổ

Nói đến địa danh Vũng Thơm (Tâm Châu, Châu Thành) người ta nghĩ ngay đến các đặc sản như bánh pía, bánh trung thu, lạp xưởng vốn đã có tiếng. Tuy nhiên khách phương xa ít người biết rằng vào mùa trung thu hay dịp Tết lại là mùa các lò bánh tăng tốc xả chất thải. Nước bẩn, mỡ heo thừa, vỏ trứng cứ ào ào tuôn xuống sông. Gặp ngày nắng nóng, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, ảnh hưởng đến sinh hoạt của cư dân.

TƯ MÃ HUYNH

TT-Huế

Ái ngại kim tiêm

Nhà thi đấu TP Huế (số 2 Hà Huy Tập) có không gian thoáng đãng nên là nơi lý tưởng để người dân đến tập thể dục và thư giãn. Tuy nhiên cứ khoảng 21g trở đi thì đây cũng là điểm hẹn của các con nghiện tập trung chích choác. Điều đáng ngại là chúng thường vứt kim tiêm bừa bãi khiến bà con sởn tóc gáy. Người dân mong có môi trường an toàn sạch đẹp để nghỉ ngơi thư giãn.

THẢO NGUYÊN

Bó tay chờ chết

Trong các xe buýt ở TP. Huế hành khách thường thấy ghi dòng chữ “cửa thoát hiểm và búa đập cửa thoát hiểm”. Ấy vậy, nếu có tìm đỏ mắt cũng chả ai thấy cái búa đập cửa ấy đâu. Giá treo búa thì còn mà búa đã “tuyệt tích” từ hồi nào chả biết.

VÕ ĐANG

Vĩnh Long

Trưng dụng dốc cầu

Cầu Cái Vồn Lớn có lượng xe cộ lưu thông khá đông. Dù biết vậy song một số người dân vẫn trưng dụng dốc cầu (phía Thuận An, Bình Minh) để dùng vào việc riêng. Từ sáng sớm họ đem lông vịt ra dốc cầu này phơi phóng khiến diện tích mặt đường bị thu hẹp, cản trở giao thông. Đã thế, lông vịt luôn bay tứ tung vừa làm ô nhiễm vừa gây khó khăn cho người đi đường. CSGT hàng ngày vẫn đi ngang đây mà chả thấy có ý kiến gì.

ZŨNG - BM

Đắc Lắc

Cầu Máng nguy tai

Cầu Máng (nối xã Ea Lê với Ea Bung) được đúc rỗng, dài 300m có nhiệm vụ vừa dẫn nước tưới tiêu vừa là cầu giao thông. Để hạn chế xe tải và an toàn cho người lưu thông, cầu đã được hàn khung sắt ở hai đầu cũng như lan can hai bên thành cầu. Tuy nhiên, vừa qua, kẻ xấu đã lấy cắp nhiều thiết bị bảo vệ bằng sắt này. Cầu Máng trở nên trơ trụi, rất dễ xảy ra tai nạn nguy hiểm cho người, phương tiện qua lại. Mong sao cây cầu quan trọng này sớm được phục hồi.

TÊ TÊ

pRggS5KW.jpgPhóng to

Bình Dương

Cát tặc lộng hành

Thời gian gần đây, dư luận lên án nhiều nên nạn khai thác cát trái phép có phần lắng xuống. Nhưng ở thị trấn Uyên Hưng (Tân Uyên) cát tặc chưa chịu bó tay. Lợi dụng đêm khuya hoặc giữa trưa vắng vẻ, chúng đưa xe ben vào các bãi tập kết cát để vận chuyển. Điều đáng nói là ở khu phố 5 của thị trấn có tới 4 bãi tập kết, đặc biệt các bãi này chỉ cách phòng Tài nguyên - Môi trường huyện chưa đầy 1 cây số.

TRẦN GIAN TỤC

Khánh Hòa

Quấy rối du khách

Chùa Long Sơn (TP Nha Trang) có kiến trúc, phong cảnh đẹp nên hàng ngày có rất nhiều du khách trong và ngoài nước viếng thăm. Tuy nhiên điều làm du khách phiền lòng là họ không được thanh thản ngắm cảnh mà cứ bị quấy rối liên tục. Hết bị đội quân “cái bang” chạy theo chìa nón xin tiền thì tới đội ngũ hàng rong kéo áo mồi chài đồ lưu niệm, thức ăn thức uống. Tệ hại hơn, nhiều khi du khách còn bị xúc phạm bằng những câu nói khiếm nhã.

TIẾN PHÚ

hWHMSYqn.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 437 (01-10-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

DinhThang
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất