Trên lề đường Nguyễn Văn Trỗi (Phú Nhuận) có một làn đường dành riêngcho người khiếm thị. Tuy nhiên sự ưu ái ấy trở nên vô tác dụng, thậm chí người khiếm thị còn dễ “sập bẫy” khi đi lại. Bẫy chính là các trụ nước cứu hỏa, trụ điện thoại công cộng nằm chình ình giữa lối đi (ảnh). Chung tay “phục kích” người khiếm thị còn có các xe máy dựng ngổn ngang không theo hàng lối. Kiểu này đành xuống lòng đường cho... chắc ăn!
Phóng to |
TÚ NHỐP
Coi nhẹ mạng sống
Xa lộ Hà Nội và tuyến QL1A (đoạn qua Thủ Đức) là cửa ngỏ vào thành phố nên có lưu lượng xe cộ rất đông. Cũng chính vì thế mà lực lượng hàng rong ở đây rất hùng hậu. Để chạy hàng, những người bán trái cây, vé số, giải khát... cứ liều mạng băng thẳng ra lòng đường chào mời khách. Trong khi đó xe tải, xe khách, xe container cứ vùn vụt phóng qua. Nhìn cảnh tượng này rợn hết cả tóc gáy. Thật là coi tính mạng mình quá rẻ.
Phóng to |
PHƯƠNG NAM
Quảng Trị
Lợn lành thành lợn què
Bãi tắm Cửa Tùng từng được quốc tế tôn danh là “Nữ hoàng của các bãi tắm”. Đáng tiếc là “nữ hoàng” đang bị xuống sắc thê thảm. Do biển xâm thực nên bãi tắm bị xói lở nghiêm trọng, không còn vẻ đẹp thuần khiết nữa. Đây là hậu quả của việc xây kè đá ngay phía nam bãi cho tàu thuyền ra vào thuận tiện. Hồi ấy người ta cứ nghĩ rằng kè đá sẽ giữ cho cửa biển không bị bồi lắng. Ai dè, đã tốn kém mà còn bị phản tác dụng.
SÓNG TÙNG
Bình Thuận
Công-tơ được mùa
Giá mà hoa quả sai trái như cây... cột điện này (ảnh) thì các hộ dân ở TP. Phan Thiết mừng hết lớn. Bà con rất xót xa khi nhìn đồng hồ điện của mình bị tàn tạ vì mưa nắng. Trong lúc thành phố xấu mặt thì người dân cứ lăn tăn chuyện chỉ số điện “mờ mịt”, không biết đâu mà lần.
Phóng to |
HAI CHẢNH
TT-Huế
Ăn theo thần chết
Trên tuyến đường sắt Huế - Đà Nẵng và ngược lại, người ta thường bắt gặp cảnh những người bán hàng rong ngồi trên nóc tàu. Các hành khách bất đắc dĩ này mượn nóc tàu để tránh bị kiểm soát vé. Đoạn này qua hầm đèo Hải Vân quanh co nên rất nguy hiểm. Tuy nhiên những người “ăn theo” này vẫn thản nhiên tụm ba, tụm năm hoặc nhởn nhơ đi lại mà không biết thần chết kéo đi lúc nào.
DƯƠNG VĂN ÚT
Bình Định
Giỡn mặt
Gần đây ở TP. Qui Nhơn có hiện tượng một số thanh niên choai choai chạy xe mô-tô rú ga ầm ĩ trên đường phố. Khi người dân phản ứng hành vi thiếu văn hóa này chúng càng rú ga, nẹt pô lớn hơn rồi phóng bạt mạng, bất chấp các phương tiện khác. Hiện tượng này diễn ra như cơm bữa, gây lo ngại cho nhiều người, song vẫn chưa thấy bị ngăn chặn.
VŨ NHƯ CẨN
Đà Nẵng
Đinh tặc gây rối
Hiện công nhân khu công nghiệp Hòa Khánh đang la làng vì nạn đinh tặc hoành hành trên các ngả đường dẫn vào nơi làm việc. Lương công nhân chỉ ba cọc ba đồng mà mỗi lần dính đinh là một lần xót xa với mỗi lỗ vá 15.000đ. Ấy là chưa kể tốn tiền gọi vào số máy (dán đầy cột điện) của đội quân vá xe lưu động. Đội quân này không phải ai khác mà chính là các đinh tặc! Đau hơn nữa, đến nơi làm việc trễ, công nhân còn bị trừ các khoản tiền nên càng khốn khó.
KHỐN KHỔ
Nâng tầm chống bụi
Thời gian gần đây trên địa bàn TP. Đà Nẵng liên tục xảy ra hiện tượng xe ben làm rơi vãi đất cát ra đường phố. Đặc biệt nhiều là trên các tuyến đường Phạm Hùng, Trường Sơn, ĐT 602, ĐT 604, QL 1A... Bức xúc vì bụi mù mịt, người dân hai bên đường đã kéo nhau cùng ra chặn xe chở đất cát. Thậm chí có nơi bà con còn treo băng rôn ngang đường với nội dung yêu cầu “xe chở đất phải tưới nước tránh bụi”. Công cuộc chống bụi đã được “nâng lên tầm cao”, vậy mà hiện tượng xấu này vẫn chưa thuyên giảm.
KHÁNH LOAN
BR-VT
Bà Tô thành bô rác
Do nằm sát QL 55 nên chợ Bà Tô (Xuyên Mộc) rất sầm uất với đủ loại thực phẩm. Nói chung hàng hóa không thiếu thứ gì, cái thiếu duy nhất chỉ là... thùng rác. Chợ lớn như vậy mà không hề có cái thùng rác công cộng nào. Đã vậy đống rác chính lại nằm kề khu bán thực phẩm nên rất mất vệ sinh. Mặc kệ mùi hôi thối bốc lên ngột ngạt, xung quanh đống rác người ta vẫn thản nhiên bày ra thịt, cá, trái cây... thậm chí cả hàng ăn cũng có mặt tại đây. Bên ngoài chợ, rác cũng phong phú không kém, bởi từ lâu dân phố chợ đã có thói quen đưa rác nhà ra đây để. Cái gọi là “an toàn thực phẩm” hình như lạ lẫm với chợ Bà Tô.
Phóng to |
VŨ KHÁNH
Nắp đi, cống ở lại
Chả hiểu sao ở thị trấn Hà Lam (Thăng Bình) có nhiều đoạn cống thoát nước nằm dọc đường bị mất nắp. Đặc biệt ở thị trấn Núi Thành thì việc mất nắp đạt mức kỷ lục. Ngay trước Trường THCS Kim Đồng có nhiều đoạn khá dài trơ ra lòng cống sâu hoắm. Tình trạng này không chỉ mất vệ sinh, mỹ quan mà còn gây nguy hiểm cho người đi đường, nhất là trẻ em trong mùa cắp sách tới trường.
KHÁNH LOAN
Sóc Trăng
Đùa với Hà Bá
Con phà An Mỹ (Kế Sách) thuộc dạng phương tiện vận chuyển “độc quyền” để mọi người qua sông. Vào mỗi buổi sáng, xe và người đứng kín phà, chẳng còn một chỗ trống. Ấy vậy mà cái phà này được đóng bằng cây tạp, đã mục ruỗng. Đáng ngại hơn, phà không trang bị áo phao cho khách qua sông.
TƯ MÃ HUYNH
Tuổi Trẻ Cười số 435 (01-09-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |





Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận