Tin tức cười

TRẦN AI
TRẦN AI

TTC - Hiện nay nạn cắt trộm dây điện ở Củ Chi ngày càng trầm trọng. Hễ nơi nào có hệ thống đèn công cộng là nơi đó xảy ra cắt trộm, ít thì cỡ trăm mét, nhiều có khi mất cả tuyến đường.

etkZhniB.jpgPhóng to

Ban đầu kẻ trộm chỉ dám cắt ở nơi trống vắng, giờ chúng ngang nhiên giở trò cả ở nơi dân cư đông đúc. Trong năm qua cũng có vụ bị quần chúng truy bắt nhưng phần lớn chỉ bị răn đe, xử phạt hành chính nên đạo tặc đã lờn thuốc. Việc mất điện không chỉ gây khó khăn sinh hoạt mà còn dễ xảy tai nạn giao thông ban đêm Trang báo do bạn đọc và cộng tác viên thực hiện và mất an ninh trật tự ở địa phương. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

TRẦN VĂN TÁM

Bò vào đại học

Các trường đại học đang nóng lên cùng mùa tuyển sinh. Riêng làng ĐH Thủ Đức (Q.Thủ Đức) còn nóng hơn bởi sự đột nhập của bò. Thời gian gần đây, có một đàn bò hơn chục con ngang nhiên đi kiếm ăn khắp làng đại học. Không chỉ phóng uế, gây mất mỹ quan, đàn bò này còn nhiều phen gây thót tim cho con người đi xe khi chạy nhảy bất thình lình. Thật hết biết với việc thả rông bừa bãi.

nnBDDNeg.jpgPhóng to

MẠNH TÒNG

TT-Huế

Lùn văn hóa

Công viên Lê Lợi ở TP. Huế có trưng bày nhiều tác phẩm điêu khắc để phục vụ cho nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của người dân. Tuy nhiên nhiều tác phẩm nghệ thuật này đã trở thành... bảng vẽ để các đôi đang yêu nhau lưu bút. Phần lớn họ là sinh viên, nhưng nhìn những dòng chữ khắc bậy nguệch ngoạc thì biết ngay trình độ này thuộc dạng “lùn văn hóa”.

QUỐC LỦI

Thần công thất thế

Trước cửa Quảng Đức và cửa Ngăn của kinh thành Huế có đặt 8 khẩu thần công của nhà Nguyễn. Đây là các vũ khí được trang bị nhằm bảo vệ kinh thành, đồng thời là nghi vệ triều đình. Ngày trước, lễ tế Cửu vị thần công được xem là đại lệ. Ngày nay các khẩu thần công để trang điểm cho kinh thành nhằm phục vụ cho du lịch. Vậy mà bây giờ lắm khi thần công trở thành chỗ ngồi, chỗ cưỡi của các du khách vô ý thức.

VÕ ĐANG

Bán hàng thành bán mạng

Để tận dụng khoảng trống trong lòng trụ điện cao thế (trên đường Lương Văn Can, TP. Huế), người dân đã cho dựng quán bán phở, sửa xe đạp... Việc làm này cực kỳ nguy hiểm, đặc biệt với nguồn điện cao thế rất dễ rò rỉ trong điều kiện mưa nắng thất thường. Tai nạn điện không chỉ xảy ra cho chủ quán mà còn kéo theo nhiều khách hàng khác nữa. Bán hàng thành bán mạng thì không nên.

LÊ TẬP

Đà Nẵng

Thuốc như rau

Ở hai bên đường dẫn vào chùa Quán Thế Âm (Q.Ngũ Hành Sơn) có nhiều lang vườn ngồi bán thuốc. Các loại thuốc Nam, thuốc cổ truyền ở đây được bày bán như... rau với giá rẻ bất ngờ. Có điều thuốc này không có nguồn gốc xuất xứ, không nhãn mác. Chất lượng thì chắc chỉ có trời biết. Ấy vậy, người mua chỉ cần khai bệnh là lang vườn nhanh nhẩu “chỉ định”, bốc thuốc cho. Tình trạng buông lỏng quản lý thuốc chữa bệnh như vậy rất là nguy hiểm.

TIÊU SƠN

Bình Định

Hố ga chơi trội

Sau khi công trình cấp thoát nước ở vài tuyến đường TP. Qui Nhơn thi công xong thì nhiều vụ tai nạn giao thông bỗng dưng xuất hiện. Tất cả vụ việc thương tâm đều có chung nguyên nhân: Nắp đậy hố ga nằm cao hơn mặt đường. Chính sự “chơi trội” này đã tạo ra cái bẫy gây hại cho người đi đường. chả hiểu công tác giám sát, nghiệm thu làm ăn ra sao mà ra nông nỗi này.

THÂN DƯƠNG

Khánh Hòa

“Vui mở đường”

Tuyến đường sắt Bắc-Nam thuộc địa bàn TP. Nha Trang nằm hiển hiện nhưng nhiều người lại xem như không có. Bằng chứng là khi cần đi đâu họ cứ vô tư dắt xe máy băng ngang, thậm chí còn ngồi nghỉ ngay trên đường ray (ảnh). Đoàn tàu qua đoạn này thường chạy với tốc độ cao, vậy mà bà con ta cứ “vui mở đường” như thế thì thật nguy hiểm.

A1f9WPyL.jpgPhóng to

NGUYỄN TIẾN PHÚ

Hà Nam

Rác thừa thùng thiếu

Đến TP. Phủ Lý, nếu đi dọc các tuyến phố Biên Hòa, Quy Lưu, Trần Phú, Trường Chinh, Lê Công Thanh, Lý Thường Kiệt... đâu đâu cũng thấy rác bị đổ bừa bãi. Thậm chí ngay chân tấm biển Bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp cũng có đống chất thải bốc mùi hôi thối. Người dân phản ảnh là do không có thùng rác nên họ đành... đổ bậy. Thiết nghĩ, ngoài việc giáo dục nâng cao ý thức người dân thì ngành chức năng cũng cần trang bị thùng rác đầy đủ để chất thải có nơi tập kết.

LÊ DUY CẢNH

Đắc Lắc

Bột gột nên đường

Đây không phải là công nghệ làm bánh kẹo mà là công nghệ vá đường của ngành giao thông. Để tu bổ đoạn đường Ea Lê - E rốc (Ea Súp) người ta dùng đá bột để lấp lên các ổ gà, ổ trâu. Do không tưới nước, lại đang mùa khô nên mỗi lần xe chạy qua là y như bị “tẩm bột”. Loại bụi này vô cùng độc hại, gây khó thở cho người đi đường. Cứ tưởng sau công nghệ “đắp đất đỏ” thì có gì hay hơn, hóa ra đến “công nghệ bột đá” thì còn tệ hơn nhiều.

TÊ TÊ

An Giang

Hàng rong dồn hành khách

Gần đây, bến phà Vàm Cống rất bầy hầy lộn xộn. Đoạn đường xuống phà bị đoàn ô-tô chen chúc, chiếm gần trọn mặt đường. Còn vài mét lề đường thì bị đội quân xe bắp luộc chiếm lĩnh, hành khách muốn đến phòng vé phải len lỏi rất khó khăn. Riêng lực lượng hàng rong thì vừa rải quân trên bờ vừa đổ quân xuống phà. Hành khách đã ngồi trong phà mà cũng không yên được với đội ngũ bán vé số, nước uống, quà bánh vây quanh và lui tới đến chóng mặt. Sơ ý đụng vào hàng của họ rất dễ sinh chuyện. Đáng sợ hơn là các đống rác hỗn độn đủ loại được họ thải ra rất vô tư, chả còn gì là bộ mặt của bến phà.

BỔN PHỦ

“Tráng keo đậu phộng”

Đường sá ở An Giang có điểm lạ với các nơi khác. Nếu ở ngoại ô thành phố, thị trấn đường sá rộng rãi, sạch đẹp thì các cửa ngõ ra vào và trong nội thành lại “tệ hơn vợ thằng Đậu” với đủ loại hang ổ. Có người nói vui ngành giao thông cố tình để vậy nhằm hạn chế tốc độ nơi đông dân cư. Lại có người suy bậy suy bạ rằng phải chừa vài đoạn xấu để nhà thầu có cơ hội “tráng keo đậu phộng”, có việc để làm, có cơ hội báo cáo thành tích. Thế mới biết đường xấu dễ sinh đủ chuyện.

BỔN PHỦ

Kiên Giang

Cùng buồn

Hưởng ứng chủ trương “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, người dân địa phương xã Minh Thuận (U Minh Thượng) đã tham gia đóng góp để làm đường bê-tông. Tuy nhiên đến nay con đường này khiến nhà nước và nhân dân cùng... buồn. Nguyên do, đơn vị thi công làm được nửa chừng thì bỏ dở, học sinh phải lội bùn mà đi học. Tiền thì mất mà đường chẳng có, không buồn sao được.

QUAN GIA

Quảng Nam

Sinh thái thành biến thái

Để cải thiện môi trường sinh thái, trước đây TP. Tam Kỳ đã đầu tư 15,4 triệu USD để xây dựng 3 hồ điều hòa cùng hệ thống thoát nước. Thế nhưng khi công trình này còn chưa kịp bàn giao thì TP đã đứng trước nguy cơ bị ô nhiễm nghiêm trọng bởi hồ điều hòa. Nguyên do, các nguồn nước thải y tế, nước thải sinh hoạt cứ vô tư chảy vào hồ, đến nỗi cá tôm chết lềnh bềnh bốc mùi hôi thối nồng nặc.

VRXjqhiD.jpgPhóng to

TRÀ ÚT

Tây Ninh

Đường da beo

Thị xã Tây Ninh được kết nối với huyện Dương Minh Châu bằng tỉnh lộ 781. Do con đường huyết mạch này nhỏ hẹp và bị xuống cấp nên nó được cải tạo, mở rộng. Tuy nhiên nhìn vào một vài đoạn đã hoàn thành thì người ta không khỏi giật mình. Chưa chi mà lớp nhựa trải mặt đường đã bong tróc lỗ chỗ. Đơn vị thi công đào bới, dặm vá lung tung, chỗ cao chỗ thấp trông như tấm da beo. Không hiểu sau này nó thọ được bao nhiêu.

iX2lQN59.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 427 (01-05-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

TRẦN AI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất