<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
![]() |
NGUYỄN THANH VŨ
Đường ngang xương
Quốc lộ 1A đoạn qua P.Bình Hưng Hòa A (Bình Tân) có mật độ xe cộ lưu thông cao nên ngành giao thông đã cho xây dải phân cách để giảm thiểu tai nạn. Nhưng một số người đã tự ý đục phá dải phân cách này để mở đường ngang (trước cây xăng Vĩ Phong). Việc chạy tắt này cực kỳ nguy hiểm vì gây bất ngờ cho ôtô đang phóng nhanh. Có lẽ những người này “điếc không sợ súng” chăng?
TÚ NHỐP
TT-Huế
Tây hóa cố đô
Ngọ Môn là cổng chính của Đại Nội kinh thành Huế và từ lâu công trình kiến trúc này đã trở thành biểu tượng của đất cố đô được nhiều người đến chiêm ngưỡng. Tết Tân Mão vừa qua những ai đến đây tham quan đều thấy bức xúc khi thấy băngrôn chúc Tết tiếng Tây “Happy New Year” án ngữ hết chiều ngang của lầu Ngũ Phượng (ảnh). Người quản lý văn hóa không thấy có sự chướng sao?
![]() |
ĐỖ THÀNH DƯƠNG
Ngoảnh mặt làm ngơ
Ở đầu cầu Trường Tiền (TP Huế) có cắm biển báo cấm và các giờ cấm ôtô, xích lô qua cầu. Đây là biện pháp nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm. Thế nhưng nhiều lái xe, đặc biệt là xích lô vẫn cố tình phớt lờ qui định, tung tăng qua cầu vào giờ cấm. Lạ một điều là hai đầu cầu luôn có lực lượng CSGT đứng chốt. Nếu không “ngoảnh mặt làm ngơ” thì xích lô có chắp cánh cũng không qua được.
VÕ ĐANG
Quảng Nam
Bàn Than để rác tràn lan
Với địa hình là núi nhô ra biển, tạo thành các vỉa đá kỳ lạ đẹp mắt nên từ lâu Bàn Than (Tam Hải, Núi Thành) là điểm du lịch lôi cuốn được nhiều du khách. Tuy nhiên gần đây, bãi biển nơi này lại trở thành bãi rác khổng lồ bốc mùi hôi thối (ảnh). Rác đổ tràn lan khiến du khách rất khó chịu. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý và cảm tình của người du lịch khi đến với Bàn Than.
![]() |
NGUYỄN THÀNH GIANG
BR-VT
Hải sản trên đường nhựa
Khách đi du lịch biển thường hay mua hải sản về làm quà hoặc đem ra bãi biển nhậu. Nắm được tâm lý này, ở gần chợ Bà Rịa người ta thường đưa hải sản tới đây bán cho hành khách. Điều đáng nói là cung cách tiếp thị rất nguy hiểm và chẳng đẹp mắt của người bán. Họ ngang nhiên đứng giữa đường để ngoắc chặn ôtô, mặc kệ xe cộ xuôi ngược đông đúc. Cảnh tượng mất mỹ quan này cần được chấn chỉnh.
TRẦN VĂN TÁM
Điện dư?
Dọc theo tuyến đường nhựa vào trung tâm Nông trường cao su Xà Bang (H.Châu Đức) có nhiều bóng đèn cao áp thường xuyên thắp sáng giữa ban ngày. Các bóng cao áp có công suất lớn này ngốn không ít điện năng.
NGUYỄN CỦ CẢI
Gia Lai
Kiên trì cổ động
Trên đường Cách Mạng Tháng Tám (TP Pleiku) có hai tấm biển cổ động cho sự kiện bầu cử đại biểu Quốc hội. Điều ngạc nhiên là khi cả nước đang chuẩn bị cho công tác bầu cử Quốc hội khóa XIII thì hai cái biển này lại tuyên truyền cho khóa XII năm 2007 .Đã bốn năm trời, hết trọn một khóa mà vẫn bám trụ thì ngành văn hóa địa phương quả là kiên trì.
LÊ QUANG
Bình Định
“Đánh nhanh, rút nhanh”
Từ ngày TP Qui Nhơn lên đô thị loại I thì giá đất nóng lên từng ngày và nạn xây cất, lấn chiếm đất công ở ngoại thành ngày càng phức tạp. Do không có giấy phép, nhiều người đã dùng chiến thuật “đánh nhanh, rút nhanh”. Bên ngoài ngụy trang bằng che bạt, bên trong cấp tốc xây cất. Chỉ sau một đêm là ngôi nhà cấp 4 đã hoàn thành! Cơ quan chức năng địa phương đều biết đến thủ thuật này nhưng chả hiểu sao không ra chiêu chống đỡ.
![]() |
VŨ NHƯ CẨN
Khánh Hòa
Tượng danh nhân bị lãng quên
Từ nhiều năm nay, bức tượng Trần Hưng Đạo hoành tráng trên đường Trần Phú (TP Nha Trang) hầu như bị bỏ hoang, chìm lấp trong bụi rậm um tùm. Xung quanh là rác thải vứt bừa bãi gây mất mỹ quan vô cùng. Lư hương trước mặt đã lâu không có người thắp nên chỉ loe hoe vài mẩu thuốc hút dở trông rất phản cảm. Tệ hơn nữa, phù điêu đắp nổi xung quanh bệ tượng bị bôi xóa lem nhem không ra thể thống gì. Thật là lạ khi công trình kiến trúc lớn, nằm ngay giữa con phố nhộn nhịp nhất lại bị bỏ hoang.
ĐOÀN ĐẠI TRÍ
Đà Nẵng
Cách trở đò giang
Thôn Ngân Hà (Điện Ngọc, Điện Bàn) như một hòn đảo nằm biệt lập bên kia sông Tứ Câu. Mọi sự đi lại của hơn ngàn nhân khẩu chỉ trông vào chiếc đò cũ nát. Mùa mưa bão thì nơi đây bị cô lập hoàn toàn. Có được đò thì vừa ngồi vừa run. Người sống đã vậy mà người chết cũng khổ. Cả thôn có cái nghĩa trang thì lại ở bên kia sông, đò tang ra tới giữa dòng bị lắc lư chao đảo khiến tang gia bối rối càng bối rối hơn. Giá như có chiếc cầu thì tốt biết bao.
HOÀNG DIỄM
Những hố ga “ăn tết”
Chắc đoạn lề QL 14B (thuộc P.Hòa Thọ Tây, Cẩm Lệ) thuộc dạng “xóm nhà nghèo” nên ở đây tập trung tới cả chục cái hố ga tiều tụy thảm hại. Tất cả đều bị bể gãy nắp nham nhở, lòi ra cái hố sâu, rất tiện cho việc... chứa rác. Để tránh nguy hiểm cho người đi đường, ai đó đã dùng vỏ xe cũ, cành cây, tôn mục... làm vật cảnh báo. Tuy nhiên hiểm họa vẫn chực chờ và chả còn gì là vẻ mỹ quan từ những hố ga há miệng “ăn tết” này.
TIÊU SƠN
Lòng đường thành gara
Thời gian gần đây, người dân TP Đà Nẵng đua nhau sắm ôtô nên lưu lượng xe cộ trên đường tăng cao. Do không có chỗ đậu nên nhiều ôtô trưng dụng lòng lề đường để làm... gara, điển hình là các đường Phan Đình Phùng, Trần Bình Trọng, Pasteur luôn có xe đậu thường trực. Nhiều khi, xe chiếm cả hai bên khiến lòng đường bị thu hẹp, chỉ vừa chỗ cho xe nhỏ khác lách qua. Tình trạng gây ùn tắc này xảy ra đã lâu mà vẫn không thấy khắc phục.
TIÊU SƠN
Hậu Giang
Xuất chiêu bất ngờ
Gần đây, trên địa bàn tỉnh Hậu Giang xuất hiện những tên cướp xe máy có thủ đoạn thượng thừa. Chúng ra tay nhẹ nhàng nhưng hiệu quả vì luôn xuất chiêu bất ngờ. Đơn giản là chúng canh me những anh mắc bệnh “tiểu đường”, đang lúc đứng úp mặt, chưa kịp kéo quần là nhảy lên xe vọt mất. Chàng định thần được thì chỉ còn cái bóng đằng xa.
HOA CAU
Tuổi Trẻ Cười số 423 (01-03-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái! |
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận