22/02/2011 09:45 GMT+7

Tin tức cười

MaiCong
MaiCong

TTC - TP.HCM Bảng thừa, người thiếu Ở đầu cầu vượt Tân Thới Hiệp có tổng cộng tới 6 bảng cấm xe 2 bánh chạy lên cầu. Thế nhưng vẫn có vô số xe máy phóng bừa lên một cách vô tư.

Sở dĩ có chuyện chạy ẩu là do vắng bóng cảnh sát giao thông, trong khi các tay lái chỉ sợ người chứ không sợ bảng. Ngành giao thông muốn thu tiền phạt nộp ngân sách được hiệu quả, xin mời cứ đến cầu vượt Tân Thới Hiệp! <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

BÉ TI

Giả nhân giả nghĩa

Vào dịp cuối năm, các đối tượng xấu ở khu vực gần bến xe Miền Đông ngày càng hoạt động táo bạo. Thủ đoạn của chúng thường là đóng vai hành khách, cùng đứng đón và lên xe với “con mồi”. Xe vừa lăn bánh, chúng cởi áo để lộ hình xăm vằn vện, trên tay lăm lăm kim tiêm có dính máu. Trước sự uy hiếp dữ tợn, hành khách buộc phải đưa hết tiền, điện thoại, đồng hồ, nhẫn... Trấn lột xong, chúng xuống xe và không quên giở giọng “nhân nghĩa” nhắc nhở bác tài: “Đừng thu tiền của những hành khách tội nghiệp!”. Bà con cần cảnh giác, đừng bắt xe dọc đường, để khỏi rơi vào tay kẻ xấu.

TUYẾT SƠN

Chợ cóc, cóc sợ!

Cái chợ cóc trên đường Trường Chinh (P.Tân Hưng Thuận, Q.12) đã có từ lâu. Chợ được nhóm họp vào buổi sáng và buổi chiều ở ngay lòng đường (ảnh). Bởi vậy vào giờ cao điểm, lưu thông qua đây cứ khổ như là “tù khổ sai”, cảnh quẹt xe, chửi lộn diễn ra như cơm bữa. Cái đáng nói là sau khi vãn chợ, cảnh nước nôi, rác rưởi bầy hầy hết lời tả. Sở dĩ tình trạng chợ lấn đường cứ tồn tại mãi là do chính quyền địa phương chưa mạnh tay xử lý. Lâu lâu mới ra quân cũng chỉ như “bắt cóc bỏ dĩa”, bởi vậy người buôn bán ở lòng đường cóc sợ.

QB5oYBc3.jpgPhóng to

DÃ QUỲ

Đồng Nai

Gây khó con trẻ

Nằm ngay trung tâm TP. Biên Hòa nên công viên Biên Hùng là nơi lý tưởng cho thiếu nhi đến vui chơi, giải trí. Chả hiểu sao công viên lại có quan điểm phục vụ lạ đời. Đó là việc nơi đây chỉ nhận giữ xe máy, không giữ xe đạp. Đại đa số trẻ em đi bằng xe đạp mà công viên lại “chê” xe đạp thì chúng biết làm sao? Chẳng lẽ tập làm “yêng hùng” đi xe phân khối lớn ư?

HOÀNG TÂM

TT-Huế

Ích kỷ hại nhân

Các cồn cát vùng Ngũ Điền bên phá Tam Giang (Phong Điền) có tác dụng như một rừng phòng hộ chắn gió, bảo vệ môi sinh và mạch nước ngầm. Nhưng vì chạy theo lợi nhuận, những đơn vị khai thác quặng titan đã tàn phá môi trường không thương tiếc. Khu vực này biến thành công trường với các hố to tướng. Đặc biệt nguồn nước ngầm tại đây đã cạn kiệt, đe dọa đến cuộc sống của người dân trong vùng.

6DP6Mtml.jpgPhóng to

HOÀNG DIỄM

Phố cổ kêu cứu!

Khu phố cổ Gia Hội (địa bàn P.Phú Cát, P.Phú Hiệp, P.Phú Hậu) vốn được coi như một Hội An giữa lòng Huế. Nhưng do thiên tai cộng với sự vô tư của con người nên khu phố cổ này bị xuống cấp nghiêm trọng. Nhiều căn nhà cổ bị dột nát, xiêu vẹo, thậm chí có căn bị sụp đổ hoàn toàn. Không ít chủ nhà đã dỡ bỏ sự cổ kính để xây nhà mới. Nếu không có biện pháp bảo tồn, e rằng phố cổ Gia Hội biến thành đô thị tân kỳ.

LÃNG TỬ

Quảng Ngãi

Bức tử rừng thông

Do muốn lấn chiếm đất, một số đối tượng đã vào rừng gọt vỏ cây thông để cây chết dần chết mòn. Tới nay có hơn 30ha thông của lâm nghiệp Ba Tơ đang bị xâm hại, nhiều diện tích thông bị bức tử. Tình trạng này tồn tại đã lâu, nếu không xử lý dứt điểm thì rừng thông 20 tuổi ở Ba Tơ sẽ sớm bị xóa sổ.

KHÁNH LOAN

Phú Yên

Văn hóa nửa vời

Cổng chào khu phố 2 (P.Phú Lâm, TP Tuy Hòa) được xây dựng khang trang bề thế. Bên trên có kẻ dòng chữ “khu phố 2 quyết tâm giữ vững khu phố văn hóa”. Oái oăm thay, bên dưới cổng chào lại là một xe rác đứng hiên ngang giữa đống rác tú ụ (ảnh). Hóa ra cổng chào mới chỉ là một nửa của văn hóa.

jLUXGW9T.jpgPhóng to

LÊ VĂN PHONG

Đắc Nông

Thủ tục tùy tiện

Khi đi kiểm tra sổ sách ở xã Đắc Ngo (Tuy Đức), cán bộ phòng tư pháp mới phát hiện ở đây có hàng trăm trẻ em có ngày sinh tháng đẻ giống hệt nhau. Tất cả cùng là ngày 1-6-2005! Hỏi ra mới biết, do các gia đình không đi làm thủ tục khai sinh, nên khi vào lớp 1 cần hợp thức hóa giấy khai sinh, xã có sáng kiến chọn ngày quốc tế thiếu nhi cho “có ý nghĩa”.

NĂM HÒA

Đà Nẵng

Trên dưới cùng đua

Hồ Đồng Nghệ (Hòa Khương, Hòa Vang) có các yếu tố tự nhiên, cảnh quan lại xinh đẹp nên được các nhà chuyên môn chọn làm địa điểm thi đấu môn canoeing và môn rowing trong Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VI. Đáng tiếc đã xảy ra cảnh trớ trêu: Trong lúc các vận động viên đua nhau trổ tài dưới nước thì trên bờ các kẻ thiếu ý thức cũng đua nhau đổ rác ngay bờ hồ. Cảnh tượng thật nhếch nhác và phản cảm.

TRÀ ÚT

“Nặng lòng” chị em

Thành phố biển Đà Nẵng sở hữu hơn 20 bãi biển đẹp đẽ, lãng mạn. Hằng ngày các điểm du lịch này đón hàng vạn du khách. Tuy nhiên nhà vệ sinh công cộng nơi đây rất hiếm hoi. Bãi tắm Sao Biển chỉ có vài cái nhưng cửa đóng then cài cả ngày. Còn bãi tắm “quyến rũ nhất hành tinh” Mỹ Khê bói cả ngày cũng không ra. Nhiều nam du khách bí quá đã “tè” ngay trên bãi. Nhưng còn chị em thì kể như bó tay, “nặng lòng” mà chả biết làm sao.

HOÀNG DIỄM

Quảng Nam

Xuân này nước không về

Công trình cấp nước sinh hoạt ở xã Điện Phong (Điện Bàn) có chức năng phục vụ 400 hộ dân địa phương. Song đến tháng 10 năm 2009 thì “nửa đường gãy gánh”, tạm ngưng hoạt động. Lý do: “Bị xuống cấp và không đủ công suất”. Tình trạng này khiến trong dịp xuân về bà con không có đủ nước sạch để sinh hoạt.

TRÀ ÚT

Kiên Giang

Tạo ấn tượng xấu

Để giữ vẻ mỹ quan, ở đầu đường Mạc Cửu (ngay cổng sân bay Phú Quốc) được bố trí 4 thùng rác công cộng. Vậy mà nhiều người vẫn cứ vứt rác lung tung ra xung quanh. Còn các xe tải sau khi xuống hàng cũng chung tay xả một cách vô tư. Ban đêm, khu vực này vắng vẻ nên đã trở thành nơi “trút bầu tâm sự” của các bợm nhậu. Cảnh tượng bẩn thỉu hôi thối ấy tạo ấn tượng xấu trong cái nhìn đầu tiên của du khách khi đặt chân xuống đảo biển.

NGUYỄN HOÀNG TRUNG

Bình Định

Quyết tâm hứa

Dự án đường Nguyễn Tất Thành bị trễ nải cả chục năm nay. Tiếp xúc cử tri kỳ nào đại biểu Hội đồng Nhân dân cũng hứa “quyết tâm hoàn thành”. Cái hứa gần nhất là ngày 31-12-2010 “sẽ hoàn thành”. Nhưng đến nay công trình vẫn ngổn ngang, vẫn rối như mớ bòng bong. Cứ đà này hết năm 2011 chưa chắc đã hoàn thành, cho dù cán bộ có quyết tâm... hứa.

VŨ NHƯ CẨN

Hám lợi trước mắt

Đầm Thị Nại và các bãi ngang ven đầm là nơi chứa nước mưa, có tác dụng điều tiết mực nước cho TP. Qui Nhơn. Tuy nhiên để có đất định cư cho các hộ thuộc diện “đền bù giải tỏa”, thành phố ra sức lấp đi các bãi ngang ven đầm. Bởi vậy bây giờ hễ cứ có mưa là thành phố chịu cảnh ngập lụt. Thế mới biết cái gì cũng có giá của nó.

PHẦN DIÊN

JXOwuCfE.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 422 (15-02-2011) hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

MaiCong
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0

Tuổi Trẻ Online Newsletters

Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất

Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên