- Ông Tháp ơi, rất cảm ơn ông đã che chở cho chúng cháu trong những ngày qua. Nếu không có ông thì chúng cháu khó tồn tại trên thế gian này.
Tòa tháp rất hãnh diện khi nghe những lời ngọt ngào trên, nói:
- Việc có gì to tát đâu mà các cháu nói thế, ông lớn thì phải che chở cho em cháu thôi.
- Xin cho chúng cháu dựa vào thân ông để leo lên cao một tí, nhìn cho biết đất trời rộng lớn thế nào nhé ông?
- Được.
Lũ bìm bìm luồn lách dựa theo thân tháp, vươn mình xòe lá, ngày càng leo lên cao. Một ngày nọ, tháp nhìn xuống thấy chúng ngày càng phát triển, có nguy cơ che lấp một phần thân tháp và chúng sẽ trèo cao hơn nữa. Tháp bực bội, muốn rủ bỏ chúng xuống, nhưng không làm được. Tháp ân hận cũng tại vì mình khoái nịnh, tin nhầm bọn cơ hội. Giờ chỉ hy vọng người quản lý tháp nhìn thấy, ra tay trừ bỏ bọn cơ hội này!
Tuổi Trẻ Cười số 489 ra ngày 1/12/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận