
Djokovic đang có phong độ rất kém - Ảnh: Reuters
Hôm 10-4, Djokovic để thua tay vợt người Chile Alejandro Tabilo ngay trận ra quân Giải Monte Carlo trên sân đất nện. Đáng nói, Tabilo đang đứng hạng 32 thế giới, còn Djokovic đang nằm trong top 5.
Cũng có thể giải thích nguyên nhân thất bại của Djokovic là do kỵ rơ. Cách đây 11 tháng, Tabilo đã đánh bại Djokovic tại Giải Ý mở rộng cũng diễn ra trên sân đất nện. Nhưng đó chỉ là câu chuyện nhỏ trong một bức tranh lớn hơn, khi phong độ của Djokovic đang sa sút trầm trọng.
Ở tuổi 37, Djokovic vẫn muốn nối dài kỷ lục vô địch Grand Slam vượt con số 24. Và với 99 danh hiệu ATP đã đạt được, Djokovic đang hướng đến cột mốc 100. Nhưng từ đầu năm đến nay, mọi thứ đều trượt khỏi tay Djokovic.
Đã hơn 4 tháng trôi qua, số danh hiệu của anh vẫn đứng yên. Và điều đáng báo động là anh thường xuyên bị loại sớm trước các đối thủ có thứ hạng thấp. Các con số thống kê không biết nói dối. Ở trận thua Tabilo mới đây, Djokovic mắc tới 29 lỗi. Giải đấu mà Djokovic tiến xa nhất từ đầu năm là tại Miami Open, khi lọt vào chung kết. Nhưng tại đây, anh vẫn thua đối thủ chỉ mới 19 tuổi Jakub Mensik.
Ở tuổi 36, Djokovic giành danh hiệu Grand Slam thứ 24. Đến tuổi 37, anh đoạt HCV Olympic. Nhưng năm nay, khi đã gần cái tuổi 38, gánh nặng tuổi tác ngày càng trở thành vấn đề với Djokovic.
Nhiều năm qua anh đã chủ động áp dụng các phương pháp tập luyện, chế độ dinh dưỡng phù hợp hơn với VĐV lớn tuổi. Nhưng trước một thế hệ các tay vợt ngày càng trẻ, khỏe, sung sức hơn, mọi nỗ lực cũng trở nên vô nghĩa. Djokovic đang ngày càng chậm chạp, mau xuống sức hơn. Điều này còn gây ảnh hưởng đến kỹ thuật thi đấu, dẫn đến việc anh mắc lỗi nhiều hơn. Tuổi tác còn khiến Djokovic dễ dính chấn thương hơn.
Monte Carlo chỉ mới là giải mở màn cho mùa giải sân đất nện. Trên hành trình tiếp theo, Djokovic sẽ còn phải chạm trán nhiều đối thủ rất mạnh như Carlos Alcaraz, Jack Draper, Casper Ruud... và cả Jannik Sinner - người sắp trở lại sau án cấm vì doping.
Không thể gạt Djokovic ra khỏi cuộc đua vô địch tại các giải ATP, trong đó có Grand Slam, nhưng người hâm mộ lúc này cũng không thể quá lạc quan về khả năng chứng kiến Djokovic nâng cao một chiếc cúp.
Djokovic vẫn có thể giành danh hiệu ATP thứ 100 nếu bỏ qua các giải hạng cao mà chuyển xuống các giải thấp hơn như ATP 500 hay ATP 250. Nhưng với tên tuổi của mình, liệu Djokovic có chấp nhận "hạ mình" như vậy hay không?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận