Thậm chí chẳng cần phải đi học tiếng Anh, không cần đến bút chấm đọc cũng hiểu được tiếng Anh. Càng thú vị hơn, ngay trẻ em còn nằm trong bụng mẹ hay mới chào đời, người đeo viên ngọc này cũng nghe hết, hiểu hết.
Vừa có được viên ngọc, Bút Bi không ngăn nổi lòng hiếu kỳ bỏ ngay vào túi rồi đi ra đường. Mới bước ra đầu ngõ liền gặp ngay một chị gầy guộc với bụng bầu lặc lè đi tới. Bút Bi liền bám sát theo sau và kỳ diệu thay, tiếng một cô bé vang ra từ chiếc bụng bầu: Mẹ ơi, sao cả tháng nay mẹ chẳng chịu ăn đồ bổ gì cả, làm con nằm trong này buồn ơi là buồn?...
Đi theo chị có bầu được vài bước, lại gặp một bà mẹ trẻ đang ẵm một chú bé khóc ngằn ngặt:
- Oa... Oa... Oa... Sao sữa mẹ ít thế... Oa...Oa... Oa... Mấy bữa nay sao mẹ cho con bú giặm sữa gì mà dở thế?...
Thấy mấy đứa trẻ khóc than mà các bà mẹ chẳng hiểu gì cả, nên Bút Bi bèn thông dịch lại cho những người mẹ đáng kính ấy nội dung than thở của các đứa con. Các chị đồng thanh trả lời: Nhờ chú thông dịch lại cho mấy đứa nhỏ biết rằng mẹ chúng phải tiết kiệm hơn xưa. Lý do vì mới nghe tin dữ là phụ cấp thai sản cũng phải chịu thuế thu nhập cá nhân!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận