TT - Hôm qua, sau trận U-23 VN gặp Sinh Viên Hàn Quốc, có độc giả gọi điện đến Tuổi Trẻ “than”: “U-23 VN ra mắt vậy khó giành HCV SEA Games sắp tới lắm”.
Chúng tôi dẫn lại lời HLV Falko Goetz trấn an: “Đây chỉ là giải đấu giao hữu, mục tiêu chính là SEA Games 26 sắp tới. Điều mọi người quan tâm trong trận đấu này không phải là kết quả mà là bộ mặt của U-23 VN...”.
Đúng là xét khía cạnh chuyên môn, khán giả chưa thấy được hình hài của đội bóng có thể cạnh tranh ngôi vô địch SEA Games 26 sắp tới tại Indonesia. Các học trò của HLV người Đức chưa cho thấy sự kết dính trong lối chơi, tấn công đơn điệu, thể lực thua hẳn dù đối phương chỉ là những chàng sinh viên đá bóng. U-23 VN cũng không giới thiệu được một cầu thủ nào thật sự đọng lại trong tâm trí khán giả.
Suốt 90 phút, người ta chứng kiến hình ảnh HLV Goetz hiếm khi ngồi trên băng ghế huấn luyện mà hầu như ông đứng suốt, liên tục hò hét chỉ đạo chiến thuật. Sự nhọc nhằn của ông Goetz càng cho thấy trách nhiệm nặng nề của một thuyền trưởng trước mục tiêu lái con tàu bóng đá VN vào đến trận chung kết SEA Games 26, và cả sự rối rắm khi ông đối diện với đội bóng còn quá nhiều chuyện phải làm.
Với một đội bóng ra mắt như thế, có vẻ như HLV người Đức sẽ bắt đầu giấc mơ tìm “vàng” SEA Games từ con số 0.
Nhưng liệu quỹ thời gian chưa đầy hai tháng có đủ để một HLV nước ngoài chưa am hiểu nhiều về bóng đá VN biến con số 0 ấy thành “vàng”?
Mọi người đang kỳ vọng vào tài biến hóa của ông Goetz. Nếu xảy ra, đó sẽ là chiếc HCV quý giá nhất trong lịch sử bóng đá VN. HLV người Đức hiểu rằng chiếc HCV bóng đá nam SEA Games không chỉ cho riêng ông, cho khán giả VN mà còn cho cả nền bóng đá đang bị bao phủ dưới đám mây đen...
K.B.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận