![]() |
Khám xét nhà Quốc Vượng. |
Sau 30 phút trao đổi với ông Ngô Xuân Thọ - phó chủ tịch CLB và ông Hồ Xuân Chiêm - phó giám đốc điều hành CLB, tổ CSĐT chia thành hai nhóm kết hợp bốn cán bộ công an địa phương bắt đầu vào cuộc.
Trung tá Doãn Công Huân chỉ đạo khám xét phòng ở của Quyến, Vượng tại CLB; trung tá Nguyễn Phúc Thuận - điều tra viên triển khai khám xét nhà ở của Vượng tại khối 11 phường Đội Cung - TP Vinh.
Trước sự chứng kiến của Ban chỉ đạo CLB, ban BHL và hầu hết các cầu thủ SLNA, buổi khám xét tại CLB kéo dài gần hai giờ. Công an tìm thấy trong tủ quần áo của Quyến có 20 triệu đồng (đúng như lời Quyến khai tại C14).
Tại nhà Vượng, các bước khám xét cũng được thực hiện rất tỉ mỉ nên đến hơn 10 giờ mới kết thúc. Tại đây, công an thu được 5 triệu tiền mặt, 300 USD và hai cuốn sổ tiết kiệm trị giá 40 triệu đồng. Sau khi khám nhà Vượng, trung tá Huân cho biết “không cần phải khám xét nhà ở của Quyến tại xã Hưng Tiến, huyện Hưng Nguyên vì mọi liên quan có lẽ nằm hết ở CLB”. Riêng một người em họ của Vượng có tên là Bình được trung tá Huân gọi đến, gửi giấy mời tới PC 14 công an Nghệ An làm việc ngay trong buổi sáng cùng ngày.
* Ý kiến bạn đọc
Tôi biết Quyến từ giải U16 châu Á 2000. Từ đó tôi có một niềm tin về bóng đá Việt Nam cũng như tin tưởng tài năng của Quyến. Những ngày qua báo chí đã đưa tin nhiều về "nghi án bán độ", tôi vẫn chưa mất hết niềm tin về Quyến. Nhưng hôm nay biết được Quyến bị khởi tố tôi mới tin một sự thật quá phũ phàng: Quyến tham gia scandal này.
Trong nhiều năm qua, phong độ Quyến cứ luôn thăng trầm. Sau khi lập được chiến công hay cống hiến những bàn thắng quan trọng thì Quyến sa lầy kỷ luật. Nhưng những lần đó thái đội vô kỷ luật của Quyến chỉ ở mức tập luyện, sinh hoạt... phạm vi "nội bộ". Vì vậy tôi và cũng không ít người hâm mộ vẫn bỏ qua, vẫn tha thứ, vẫn yêu Quyến, vẫn tự hào về Quyến. Tôi vẫn khoe với các bạn tôi ở nước ngoài đến, vẫn tự hào về bóng đá Việt Nam đã sản sinh ra Quyến.
Trong lúc niềm tin và hy vọng về Quyến của tôi cũng như hàng triệu người hâm mộ khác đang trào dâng tột độ thì "đùng đùng" tan biến tận đáy lòng. Đau lắm Quyến ơi! Lòng tôi đau chẳng có nghĩa lý gì đâu, mà nỗi đau này là của cả một đại dân tộc, của cả một quốc gia. Trái tim tôi tự hỏi rằng: "Quyến có cảm nhận được nỗi đau đó không?". Rồi không biết Quyến sẽ trả lời như thế nào với người hâm mộ đây, trả lời thế nào với xã hội đây? Quyến giải thích như thế nào với các bạn của Quyến trên khắp năm châu đây? Các fan bóng đá trong khu vực sẽ nói Quyến và nền bóng đá Việt Nam như thế nào đây?
Quyến ơi! Dù sự thật quá đau lòng, dù Quyến có vứt bỏ hoàn toàn lòng tin của hàng triệu người hâm mộ thì tôi cũng như không ít người hâm mộ vẫn không ghét bỏ Quyến đâu, không căm hờn Quyến, vẫn thương Quyến, vẫn mong một ngày Quyến trở thành một con người tốt! Tôi tự đặt câu hỏi, tại sao tôi vẫn thương Quyến trong lúc này. Có lẽ bởi vì... Quyến vẫn là một người Việt Nam, vì Quyến là "đứa con" của nền bóng đá Việt Nam!
Những năm gần đây, chúng ta luôn ưu ái với đội tuyển bóng đá quốc gia cũng như đội U23, chính sự ưu ái đó đã phần nào làm hư cầu thủ của chúng ta. Bây giờ khi sự hư hỏng của cầu thủ đã rõ ràng, họ - những cầu thủ mà chúng ta yêu quý - đã "cả gan" làm cái việc" tày trời" ấy thì họ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nhưng chúng ta phải xử họ như thế nào? Theo cá nhân tôi, chúng ta thà đau một lần để cắt bỏ những "u nhọt" để xây dựng lại đội tuyển còn hơn là cứ đau dai dẳng.
Mấy tuần nay, tôi và bạn bè cầu mong một sự trong sáng của các tuyển thủ U23 Việt Nam. Nhưng sáng nay, đọc báo xong, họ đã bị bắt. Kinh khủng quá. Sao họ làm cái việc động trời như vậy? Ngành thể dục-thể thao nên có lời xin lỗi nhân dân mình. Người đứng đầu ngành phải kiểm điểm trách nhiệm của mình trước Đảng, nhân dân.
Không chỉ riêng bản thân thôi thật sự thất vọng mà hàng triệu con tim đã hướng về SEA Games 23 đã và đang bị một tổn thất tinh thần rất lớn. Các cầu thủ sẽ làm gì, và LĐBĐVN sẽ làm gì đề bù đắp lại những tổn thương tinh thần của người hâm mộ bóng đá VN? Hãy trả lời để giữ lại niềm tin của người hâm mộ trước khi bị vụt tắt.
Hãy có hình phạt thật mạnh để làm gương cho các thế hệ sau này, để mỗi lần xem bóng đá nước nhà, chúng tôi không còn nghĩ đến cảnh các cầu thủ có đá thật với lương tâm của mình không hay là đã bán mình cho những đồng tiền tội lỗi và bán cả Tổ quốc - một đất nước kiên cường, bất khuất.
Sự kiện các "con sâu" của U23 VN chính thức bị khởi tố theo tôi là một tin mừng cho nền bóng đá VN. Vì đây chính là cơ hội duy nhất để chúng ta cắt bỏ những ung nhọt mà gốc rễ của nó đã ăn sâu vào cơ thể bóng đá VN, từ cấp các CLB cho đến cấp đội tuyển quốc gia. Tôi mong rằng UBTDTT, VFF, cơ quan công an hãy làm quyết liệt, lôi ra và tiêu diệt cho bằng hết những "con sâu" đang chui rúc trong bóng đá VN.
Người dân VN sẽ tiếp tục ngóng chờ kết quả của đợt "đại phẫu thuật" này, vì nó sẽ là tương lai của bóng đá VN. Mọi sự nhân nhượng, cả nể, chùn bước... sẽ tạo điều kiện cho một mầm bệnh mới khủng khiếp hơn sẽ hình thành. Chỉ có cách tiêu diệt triệt để mới có thể đem lại một nền bóng đá VN hoàn toàn khỏe mạnh và niềm hy vọng chiến thắng của người dân VN mới có thể trở thành hiện thực.
Quốc hội vừa qua đã họp trong đó có rất nhiều ý kiến xoay quanh vấn đề trách nhiệm của những người đứng đầu các bộ ngành khi cơ quan của họ có tiêu cực, tham nhũng. Vậy đối với vụ bán độ tại SEA Games 23, việc làm rõ trách nhiệm của VFF và các quan chức được giao trọng trách dẫn đoàn thể thao VN tham dự SEA Games 23 sẽ như thế nào khi mà các ông chỉ có một câu cửa miệng là: "Có nghe nói..."?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận