
Thiếu tá Phạm Thành Huy - Trưởng Công an xã Nghĩa Trụ - trực tiếp làm việc với chị T. và mẹ đẻ chị T. - Ảnh: Công an cung cấp
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều 1-4, ông Nguyễn Quốc Chương - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Trụ (Hưng Yên) - cho biết lực lượng công an đã tìm thấy 3 mẹ con liên quan vụ "để lại bức thư tuyệt mệnh ở trên cầu".
Lãnh đạo UBND xã Nghĩa Trụ cho biết 3 mẹ con trong câu chuyện trên đã di chuyển đến tỉnh Thái Nguyên, không có chuyện nhảy cầu tự tử.
Trước đó, Công an xã Phụng Công (Hưng Yên) vào cuộc xác minh sau khi nhận tin báo của người dân về việc xuất hiện 1 chiếc xe máy, một bức thư tuyệt mệnh được viết bằng mực đỏ và 3 đôi dép (trong đó có 2 đôi dép trẻ em) trên một cây cầu ở địa bàn.
Sự việc xảy ra tại khu vực cầu bắc qua cống Xuân Quan (xã Phụng Công). Theo nội dung bức thư, người phụ nữ trong câu chuyện trình bày cuộc sống hôn nhân kể từ khi lấy chồng luôn sống trong đau khổ, bị hành hạ. Sau khi ly hôn với chồng, người phụ nữ viết rằng vẫn không được yên ổn, nói "bị hành hạ, chửi bới, xúc phạm, vu khống...".
Đáng chú ý, trong bức thư người phụ nữ còn ghi số điện thoại người thân để nhờ người dân gọi đến khi có chuyện chẳng lành.
Sự việc gây xôn xao dư luận vào tối 31-3; lực lượng chức năng cùng nhiều người dân đã có mặt tại khu vực sông Bắc Hưng Hải và sông Hồng để tìm kiếm.
Đến chiều 1-4, Công an xã Nghĩa Trụ đã hỗ trợ đưa chị P.T.T. cùng 2 con từ Thái Nguyên về địa phương an toàn. Chị T. được xác định là người phụ nữ đã để lại bức thư nêu trên.
Tại trụ sở công an, thiếu tá Phạm Thành Huy - Trưởng Công an xã Nghĩa Trụ - đã trực tiếp làm việc với chị T. và mẹ đẻ chị T..
Lực lượng chức năng đã động viên, chia sẻ với gia đình và làm rõ về các vấn đề liên quan.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận