17/04/2012 07:57 GMT+7

Tìm lại mẹ sau 25 năm thất lạc

ĐÔNG PHƯƠNG (Theo BBC)
ĐÔNG PHƯƠNG (Theo BBC)

TT - Một cậu bé đi lạc khi mới 5 tuổi đã tìm lại mẹ ruột sau 25 năm xa cách nhờ vào sự trợ giúp của Google Map.

GyOXoLlX.jpgPhóng to

Saroo đoàn tụ với mẹ sau 25 năm thất lạc - Ảnh: The Mercury

Saroo Brierley lạc mất anh trai trên một chuyến tàu lửa năm 1986 lúc vừa tròn 5 tuổi. Lang thang tìm anh và sống vất vưởng tại các khu nhà ổ chuột, Saroo may mắn được một gia đình người Úc nhận làm con nuôi và định cư tại Tasmania (Úc).

Dù sống sung túc bên cha mẹ nuôi, Saroo vẫn luôn nung nấu ý định tìm lại gia đình thất lạc.

Anh bắt đầu hành trình tìm mẹ vào năm 2011.

“Tôi lấy thời gian ngủ trên tàu lửa 14 giờ nhân với tốc độ trung bình các tàu lửa Ấn Độ để ra được quãng đường khoảng 1.200km, sau đó dò tìm vị trí trên Google Map”. Saroo ước tính khi ngồi trên chuyến tàu lửa đi từ Khandwa đến Kolkata (Ấn Độ).

Saroo đến các khu vực gần Khandwa để tìm người thân. Nhờ vào tấm ảnh chụp lúc nhỏ và ký ức thời niên thiếu, anh đã về đến nhà và gặp lại mẹ ruột.

ĐÔNG PHƯƠNG (Theo BBC)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên