07/06/2005 14:12 GMT+7

Tìm lại bích họa phản chiến lớn nhất của Taro Okamoto

A.NG. (Theo AFP)
A.NG. (Theo AFP)

TTO - Sau 35 năm mất tích, bích họa khổng lồ trừu tượng có chủ đề phản chiến của họa sĩ hiện đại người Nhật Taro Okamoto vừa được phát hiện tại Mexico đã hồi hương và sẽ sớm trưng bày cho công chúng thưởng lãm.

0Y95yoS0.jpgPhóng to
Phần trung tâm của Thần thoại tương lại được trưng ra trong buổi họp báo 6-6-2005
TTO - Sau 35 năm mất tích, bích họa khổng lồ trừu tượng có chủ đề phản chiến của họa sĩ hiện đại người Nhật Taro Okamoto vừa được phát hiện tại Mexico đã hồi hương và sẽ sớm trưng bày cho công chúng thưởng lãm.

Thần thoại tương lai cao 5,5m, rộng 30m tả lại giây phút kinh hoàng khi bom hạt nhân của Mỹ giáng xuống thành phố Hiroshima và Nagasaki trong đại chiến Thế giới II, 8-1945. Bích họa xuất phát từ suy nghĩ sâu sắc và tiếng lòng thổn thức của tác giả.

Bức tranh tường nguyên bản được vẽ cho tiền sảnh của một khách sạn ở TP Mexico vào cuối thập niên 1960 và được xem như anh em với bức Pháo đài mặt trời từng được trưng bày trong Triển lãm thế giới Osaka 1970.

Vì lí do tài chính, khách sạn đã không hoàn tất đồ án này. Bức vẽ bị lấy đi và cuối cùng bị mất tích. 2003, tranh tường được phát hiện trên một mảnh sân của một khu xây dựng ngoại ô Mexico. Toshiko Okamoto, người cộng tác với Okamoto, đã đến Mexico và xác nhận tác phẩm thất lạc.

Một đội kỹ thuật được gửi đến để tháo dỡ và đóng thuyền mang về Nhật. Bích họa sẽ được phục hồi vào tháng bảy và trưng bày rộng rãi vào cuối hoặc sang năm.

A.NG. (Theo AFP)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên