Tui tính...
- Thôi đi cha, cứ suốt ngày nhìn giá vàng lên xuống rồi tính toán trong... ước vọng! Làm ơn ngó giùm cái giá đang ảnh hưởng ngay đến bữa ăn nhà ông. Giá trứng gà, trứng vịt đang cùng nhau vỗ cánh bay lên kìa.
- Chà, kiểu này thì có thể ảnh hưởng ngay đến món ăn chủ lực - món trứng chiên, và cả chén nước mắm dầm trứng vịt chấm rau. Rồi nồi thịt kho hột vịt tết này nữa chứ! Mấy quả trứng nho nhỏ đó vậy chứ giữ vị trí “chiến lược” lắm trong bữa cơm gia đình.
- Thì bởi vậy nó mới có mặt trong các mặt hàng được Nhà nước bình ổn giá. Có điều mấy bữa nay có “bàn tay” nào đó đã làm cho giá trứng lên bất thường. Ông thường ngó lên nhìn giá vàng nên không biết chớ mấy bà nội trợ xách giỏ đi chợ nhìn vào mớ rau, quả trứng, cân đo bữa ăn cho chồng con, lòng dạ băn khoăn lao xao lắm.
- Thôi mà, đừng nặng nhẹ nhau nữa! Nhưng phải tìm cho ra “bàn tay” nào làm chuyện thổi giá các loại thực phẩm nhu yếu đó chứ? Tìm cho ra và công khai tên tuổi cho bàn dân thiên hạ tỏ tường.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận