Câu chuyện của Monte Carlo với môtíp có phần quen thuộc nhưng vẫn có nhiều điều thú vị để chờ đợi trong dịp lễ Quốc khánh này.
Phóng to |
| Hình ảnh khôi hài của lọ lem Grace khi trở thành tiểu thư Cordelia với đầm dạ hội lộng lẫy, vòng đeo cổ đắt tiền và dưới chân là đôi giày boot không thể cũ kỹ hơn. |
Grace Bennett ở một thị trấn “khỉ ho cò gáy” thuộc địa phận Texas nhưng luôn hướng suy nghĩ của mình về những thành phố ở châu Âu mà cụ thể là kinh đô ánh sáng hoa lệ Paris (Pháp), như là cách để cô thoát khỏi cảm giác luôn bị kìm hãm bởi môi trường xung quanh mình.
Và dịp ăn mừng lễ tốt nghiệp là lý do thuyết phục nhất để cô thực hiện chuyến du lịch đến châu Âu hằng mơ ước. Hành trình của “lọ lem” Grace tất nhiên không thể vắng mặt người bạn “như hình với bóng” Emma. Emma đang trong tâm trạng rối bời khi cậu bạn trai Owen suốt ngày cầu hôn cô, chỉ chờ Emma gật đầu, rồi “mang” cô về một cuộc sống thanh bình sau một đám cưới ra mắt bạn bè. Emma yêu thời tuổi trẻ của mình và muốn được trải nghiệm ở một châu Âu lãng mạn và ngọt ngào.
Chuyến đi còn có mặt vị khách không mời là Meg - con riêng của cha dượng Grace, cô gái được mệnh danh là chuyên-phá-đám. Sự có mặt của Meg cùng với những tệ hại của chuyến du lịch trọn gói đến Paris đã làm cho Grace vỡ mộng về chuyến đi trong mơ của mình. Grace cảm giác lạc lõng hơn cả ở quê nhà Texas mà cô từng cho là “khỉ ho cò gáy”.
Tuy nhiên, một sự tình cờ đã xảy đến chỉ bởi Grace có ngoại hình quá giống một tiểu thư nổi tiếng người Anh Cordelia Winthrop Scott. Từ sự nhầm lẫn vô tình, có cả hữu ý, ba cô gái đã bước vào một thế giới cực kỳ sang trọng tại Monte Carlo, đắm chìm trong cuộc phiêu lưu không thể lý tưởng hơn và cả những những buổi tiệc lớn trên du thuyền cùng các chàng trai độc thân. Nhưng khi quý cô Cordelia bất ngờ xuất hiện trở lại, mọi chuyện đã đảo lộn 180O...
Phóng to |
| Từ sự nhầm lẫn vô tình có cả hữu ý, ba nữ sinh đã bước vào một thế giới cực kỳ sang trọng tại Monte Carlo. |
Monte Carlo (Tiểu thư lọ lem) được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết ăn khách Headhunters (Săn đầu người) của nhà văn Jules Bass. Tác phẩm đánh dấu vai diễn của bộ phim điện ảnh thứ hai trong sự nghiệp của “phù thủy nhỏ” Selena Gomez. Sau lần hợp tác cùng nhau ở tác phẩm Ramona and Beezus, đạo diễn Thomas Bezucha đã không lựa chọn ai khác ngoài “tiểu thư Disney” Selena Gomez.
“Tôi hoàn toàn bị cuốn hút bởi Selena. Cô ấy đang ở vào thời điểm quan trọng đối với sự nghiệp và cuộc sống. Cô ấy sắp vượt lên thành một ngôi sao sáng, cũng giống như Andrey Hepburn - huyền thoại điện ảnh của thế kỷ 20 - khi chuyển hóa từ thiếu nữ lên hình ảnh của một quý cô”, đạo diễn Bezucha nói. Các nhà làm phim hiểu rằng sự có mặt của Selena quyết định rất lớn sự thành bại của Monte Carlo. Bởi Selena sẽ phải thủ diễn cả ba vai trò khác nhau trong cùng một bộ phim: Grace, Cordelia và Grace khi đóng giả là Cordelia.
“Phù thủy nhỏ” đã phải dành 2 giờ mỗi ngày để làm việc với thầy giáo ngôn ngữ nhiều tuần trước khi phim bắt đầu quay chỉ để có được ngữ âm tiếng Anh thích hợp cho vai Cordelia và Cordelia giả.
“Tôi không biết tiếng Anh chuẩn lại có quá nhiều khác biệt như vậy. Tôi khá lo lắng về chuyện đó, và đã làm việc cực kỳ chăm chỉ để sao cho đúng. Giọng của Cordelia thật trầm hơn khi Grace đóng giả là Cordelia. Giọng Grace có vẻ giống giọng thật của tôi nhất, nhưng với âm hưởng Texas nhẹ và không cần nhấn mạnh. Cái chính là làm sao giữ được tính nhất quán trong suốt cả bộ phim”, Selena chia sẻ.
Với dàn sao nổi tiếng, cùng các cảnh quay đẹp mắt ở Pháp, Monaco và Ý, bộ phim hài tuổi teen nhẹ nhàng Monte Carlo trở thành tác phẩm được chờ đợi nhất khi ra rạp đúng vào dịp lễ 2-9 này ở Việt Nam.
Áo Trắng số 16(số 102 bộ mới) ra ngày 15/08/2011 hiện đã có mặt tại các sạp báo. Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này. |



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận