Tiêu chuẩn văn minh

T.Đ.
T.Đ.

TTC - Xếp hàng là một tiêu chuẩn văn minh. Ở khắp thế giới này, mọi người luôn xếp hàng chờ tới lượt mình trong mọi cuộc có đám đông tham dự.

Mới đây, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã chen ngang khi đến viếng lễ tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Hành động của ca sĩ nầy đã bị các cảnh vệ nhắc nhở. Điều đáng nói là khi Hưng tới thì đã có rất nhiều người xếp hàng đợi từ rất lâu chờ tới lượt. Bác Nguyễn Xuân Hinh, một cựu chiến binh nói: “Tôi đợi ở đây từ lúc 2 giờ chiều, mọi người ai nấy đều phải tuân thủ theo qui định xếp hàng mới được vào lễ viếng. Cậu ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng là ai tôi không biết, nhưng trước linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp thì ai cũng như ai thôi”. Anh Bình, hiện đang công tác trong Bộ Công an chia sẻ: “Đàm Vĩnh Hưng là một công dân Việt Nam bình thường, ngoài kia còn có rất nhiều các bác cựu chiến binh có công với Đất nước, với Tổ quốc nhưng các bác, các chú vẫn phải xếp hàng bình thường. Dù là ngôi sao ca nhạc nổi tiếng nhưng Đàm Vĩnh Hưng cũng không có quyền đi ung dung qua hàng nghìn người đang đứng xếp hàng như thế”.

Hành động ấy không khỏi làm cho nhiều người ngạc nhiên. Cho dù đã liên lạc “đặt chỗ” trước nhưng khi anh tới thì đã có rất nhiều người xếp hàng chờ đợi nên không vì vậy mà chen ngang được. Chính vì chen ngang mà anh đã bị dư luận trên mạng kêu rêu.

ii6QRAdI.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 486 ra ngày 15/10/2013 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

T.Đ.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất