Mặc dù tiết kiệm điện là chuyện không mới mẻ, đang lan tỏa khắp nơi trong xã hội, nhưng chưa hẳn tất cả đều hiểu và thực hành đầy đủ ý nghĩa của việc làm này. Trên các trang web, các tài liệu hướng dẫn tiết kiệm điện, tất cả đều thống nhất về quan điểm: tiết kiệm điện là không sử dụng lãng phí điện năng.
Nhưng TS Nguyễn Văn Khải, giám đốc Trung tâm Tư vấn đèn tiết kiệm điện năng và dung dịch hoạt hóa điện hóa (Viện Khoa học VN), đã phải kêu lên trong một bài trả lời phỏng vấn VnEconomy rằng: “Tiết kiệm điện không cứ phải là... tắt điện! Và trên thực tế đã có rất nhiều người, nhiều nơi cứ nói đến tiết kiệm điện là nghĩ đến phương pháp cắt điện”!
Không nói đâu xa, ngay bản thân tôi và các bạn đồng học ở ĐH KTCN đang là nạn nhân của kiểu tiết kiệm tiêu cực này. Giảng đường của lớp chúng tôi là căn phòng có sức chứa khoảng 100 sinh viên. Xưa nay căn phòng này có chín bộ đèn tuýp, mỗi bộ hai bóng 1m2.
Chúng tôi nghĩ khi xây dựng người ta đã tính toán độ sáng cho căn phòng là đủ với 18 bóng đèn. Nhưng từ khi bắt đầu bước vào đợt cao điểm tiết kiệm điện để chống chọi với mùa khô, nhà trường đã “tiết kiệm” bằng cách gỡ bớt phân nửa số bóng đèn, biến chín bộ đèn đôi thành chín bộ đèn đơn! Nếu là học ban ngày thì chẳng có vấn đề gì, ngặt nỗi thời gian gần đây lại xếp lịch học của chúng tôi đều vào ban đêm.
Kết quả là sau mỗi buổi học, tất cả đều than thở rằng quá mỏi mắt. Hiện tại sau vài tháng không ít bạn đã phải thay kính cận vì tăng độ!
Về nhà nghe tôi than thở chuyện nhà trường tiết kiệm điện khiến sinh viên mờ mắt, em gái tôi đang học ở một trường cấp III cũng than thở trường mình cũng thế. Thậm chí một bà chị dạy mầm non cũng kể lể: Thời tiết nóng nực nhưng máy lạnh đã bị cấm xài để... tiết kiệm điện. Kết quả là các học sinh đều bứt rứt khó chịu, ăn uống không được như bình thường, ảnh hưởng đến sức khỏe (nhưng phòng ban giám hiệu thì vẫn cứ có máy lạnh chạy đều)!
Trong chương trình giảng dạy môn giáo dục công dân ở cấp II có hai tiết về nội dung tiết kiệm. Ở đó, người ta đã định nghĩa rằng: “Tiết kiệm là biết sử dụng một cách hợp lý, đúng mức, không phung phí của cải vật chất, thời gian, sức lực của mình và của người khác”. Chuyện tưởng chừng ai cũng biết này hóa ra không phải ai cũng biết!
Làm ơn đừng tiết kiệm điện bằng cách tháo bớt bóng đèn của sinh viên, gỡ bỏ máy lạnh của học sinh...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận