Tiết kiệm của mẹ

phuocvinh
phuocvinh

TT - Hơn năm năm qua, bà Nguyễn Thị Năm (khối 6, phường Cẩm Hà, thị xã Hội An, Quảng Nam) đều đặn mỗi ngày chở 180 cái bùng binh (heo đất) vượt hơn 30 cây số từ thị xã Hội An lên Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn... để bán. Muốn chở thêm cũng không nổi, đúng 180 cái là vừa sức với tuổi 53 của bà. Mỗi chuyến đi bà Năm lời chừng 20.000 đồng. Bà không dám ăn cơm dọc đường, dồn tất cả tiền nuôi con. Với xe bùng binh và nghề mộc của chồng, bà nuôi bốn con: hai con gái đã học nghề xong và có chồng ở Đà Nẵng, con trai đang học năm 2 Trường đại học Mỹ thuật Huế và con trai út đang học lớp 8. “Tiết kiệm của tôi là các con đó” - bà Năm nói với khuôn mặt rạng ngời. - NGỌC HẢI

WVG0AjKn.jpgPhóng to
TT - Hơn năm năm qua, bà Nguyễn Thị Năm (khối 6, phường Cẩm Hà, thị xã Hội An, Quảng Nam) đều đặn mỗi ngày chở 180 cái bùng binh (heo đất) vượt hơn 30 cây số từ thị xã Hội An lên Đại Lộc, Duy Xuyên, Điện Bàn... để bán. Muốn chở thêm cũng không nổi, đúng 180 cái là vừa sức với tuổi 53 của bà. Mỗi chuyến đi bà Năm lời chừng 20.000 đồng. Bà không dám ăn cơm dọc đường, dồn tất cả tiền nuôi con. Với xe bùng binh và nghề mộc của chồng, bà nuôi bốn con: hai con gái đã học nghề xong và có chồng ở Đà Nẵng, con trai đang học năm 2 Trường đại học Mỹ thuật Huế và con trai út đang học lớp 8. “Tiết kiệm của tôi là các con đó” - bà Năm nói với khuôn mặt rạng ngời. - NGỌC HẢI
phuocvinh
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất