![]() |
Vũ Hoàng Oanh (chị ruột Dung Hà) |
Thủy thủ nhận tội, tiếp viên hàng không chối
HĐXX tiến hành thẩm vấn các bị cáo Đặng Văn Rơi, Lưu Công Dũng, Phạm Huy Phong (nguyên thủy thủ của Công ty Vận tải biển Hà Nội). Trong suốt buổi thẩm vấn, các bị cáo này tỏ ra khá thành khẩn, thừa nhận hành vi chỉ vận chuyển ma túy và thuốc tân dược, kích thích.
Khác với nhóm bị cáo là thủy thủ tàu viễn dương, bị cáo Tăng Anh Tuấn (nguyên tiếp viên hàng không) phủ nhận hoàn toàn lời khai của mình trước đó tại cơ quan điều tra. Theo cáo trạng, năm 1998 biết Tuấn được Nguyễn Thế Vinh (tức Vinh “vổ”, Việt kiều Nhật) nhờ vận chuyển hai gói nilông (mỗi gói đựng 300gram heroin) sang Nhật Bản giao cho con gái của Vinh.
Tuấn chỉ đưa một gói, gói còn lại Tuấn mang về khách sạn rồi điện thoại cho Minh “sứt” nhờ tìm người bán với giá 12.000 USD. Thế nhưng tại tòa Tuấn không thừa nhận mình bán heroin. Tòa: “Vậy chứ là gì, không biết hàng gì sao nhờ bán?”. Bị cáo Tuấn lúng túng: “Dạ chỉ nghĩ đó là bột sắn hay bột gì đó có giá trị, vì nghe con anh Vinh nói đây là hàng có giá trị chứ hoàn toàn không biết là ma túy”.
Đến lượt VKS truy: “Bột sắn sao bán đến 12.000 USD?”. Đại diện VKS nhắc lại lời khai của Tuấn tại cơ quan điều tra và nhắc nhở bị cáo này nên thành khẩn khai báo. Đến đây, bị cáo Tuấn mới dịu giọng: “Dạ hành vi mua bán ma túy là có, nhưng số lượng không phải là 600 gram như cáo trạng mà chỉ là 300 gram ”.
Chị ruột Dung Hà kêu oan
Theo cáo trạng, từ 1993 - 1994 Vũ Hoàng Oanh cùng em ruột mình là Dung Hà đã mua bán ba bánh heroin và 50kg cần sa. Trước tòa Oanh phủ nhận hoàn toàn, đổ lỗi cho em ruột của mình và liên tục kêu oan.
Trong vụ mua bán 50kg cần sa năm 1993, Oanh nói mình chỉ kêu Phạm Công Giản lên cho Dung Hà nhờ, sau đó giữa hai người này mua bán ra sao thì Oanh không biết. HĐXX liền công bố hàng loạt bút lục lời khai của Oanh tại cơ quan điều tra, trong đó bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.
Tương tự, trong vụ mua bán ba bánh heroin vào năm 1994, tại cơ quan điều tra Oanh khai mình nhận tiền từ Minh và chuyển cho Dung Hà, rồi nhận heroin từ Dung Hà để chuyển cho Giản. Thế nhưng tại tòa bị cáo này lại nói mình không nhận heroin mà chỉ có một lần Dung Hà nhờ Oanh mang một túi xách từ gốc cây ngoài đường về nhà.
Sau này mới biết có ba bánh heroin và việc này Oanh chỉ vô tình”. Đến đây VKS công bố đơn cứu xét của Oanh vào ngày 19-5 2003, trong đó Oanh thừa nhận mình có tham gia mua bán nhưng mức độ phạm tội mà cáo trạng nêu là “quá nặng và quá hà khắc”.
Hôm nay 25 -2, VKS sẽ trình bày phần luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận