Tiếp tục phát huy

NGUYỄN VIỆT TIẾN (Hưng Yên)
NGUYỄN VIỆT TIẾN (Hưng Yên)

TTC - Đây đã là hội nghị thứ bao nhiêu không ai còn nhớ nữa, chỉ biết nó lại lặp lại đúng trình tự, đúng công thức mấy chục năm nay.

TTC - Đây đã là hội nghị thứ bao nhiêu không ai còn nhớ nữa, chỉ biết nó lại lặp lại đúng trình tự, đúng công thức mấy chục năm nay.

A3EmvRcT.jpgPhóng to

Nghĩa là đọc báo cáo tổng kết đánh giá ưu điểm (để nhận thưởng), khuyết điểm tồn tại (chẳng ai việc gì), phương hướng nhiệm vụ thời gian tới. Và cuối là ý kiến tham luận, có đến ba bốn bài tham luận (của các vị đã được chỉ định từ trước) dài mấy trang A4. Nêu bật tất cả các thành tích của bản báo cáo, và nhất trí cao tới hơn 100% phương hướng đề ra. Cuối cùng vị chủ tọa nói:

- Hội nghị chúng ta lại thành công tốt đẹp. Ai còn ý kiến gì nữa không? (Câu hỏi này là để tỏ vẻ dân chủ, cởi mở thôi, chứ làm gì còn thời gian, đã tính kỹ rồi).

- Tôi có ý kiến phát biểu.

- Tốt. Lại đồng chí Mỗ, đồng chí có ý kiến gì nữa nào?

- Tôi có ý kiến về phần khuyết điểm. Tại sao cứ nói chung chung, các vụ việc tham nhũng đất đai, khai khống số lượng đền bù để lấy tiền tỉ nhà nước chia nhau. Đền bù đất thì rẻ mạt, nhưng bán cho doanh nghiệp thì giá cắt cổ để ăn chênh lệch, rồi nạn bằng giả, kiến thức “dỏm”, câu kết bè cánh, co kéo anh em con cháu vào làm lũng đoạn cơ quan, địa phương gây bức xúc trong nhân dân, khiếu kiện kéo dài mà không giải quyết...

- Rất tốt... rất tốt. Đồng chí Mỗ rất dũng cảm. Đấy, phải phát huy dân chủ như thế. Không có dân chủ thì đất nước sao mà phát triển được. Rất cám ơn những ý kiến đóng góp cực kỳ quí báu của đồng chí. Đồng chí hãy gửi ý kiến đóng góp về ban tổ chức để chúng tôi tiếp thu, giờ đã hết giờ rồi.

- Ấy, thế các ý kiến bằng văn bản tôi đã gửi mấy ông ở các hội nghị trước đâu?

- Đồng chí đã gửi rồi à? Ý kiến như thế nào?

- Thì toàn những vụ việc tôi nêu ra như vừa xong đấy.

- Thế à. Chết chửa! Sự việc lớn thế mà tôi lại không biết. Thế này thì bọn tham nhũng nó thoải mái hoành hành. Xã hội còn là gì nữa. Được, tôi sẽ hỏi mụ vợ tôi. Cái con mẹ chẳng được việc gì, cứ lấy giấy tờ của tôi đi nhóm bếp. Có khi nó lại đưa mấy tập góp ý cho con mẹ đồng nát từ bao cuộc họp trước rồi cũng nên! Cám ơn đồng chí. Mong đồng chí tiếp tục phát huy nhé!

NGUYỄN VIỆT TIẾN (Hưng Yên)

9JPr9sZy.jpgPhóng to

Tuổi Trẻ Cười số 468 ra ngày 15/12/2012 hiện đã có mặt tại các sạp báo.

Mời bạn đọc đón mua để thưởng thức được toàn bộ nội dung của ấn phẩm này.

Chúc bạn đọc có thật nhiều thời gian thư giãn thoải mái!

NGUYỄN VIỆT TIẾN (Hưng Yên)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất